Chuyện nữ Tiến sĩ Vật lý đầu tiên ở Gia Lai

Chuyện nữ Tiến sĩ Vật lý đầu tiên ở Gia Lai
10 giờ trướcBài gốc
“Cảm thấy may mắn vì được đến trường”
Đó là suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức suốt thời thơ ấu của cô giáo Võ Thị Minh Ngọc. Bởi cuộc sống cơ cực nghèo khó luôn đeo bám gia đình cô và biết bao gia đình khác nơi vùng biên viễn Ia Grai ngày ấy.
“Tuổi thơ của anh chị em tôi và các bạn đồng trang lứa luôn gắn liền với những ngày theo cha mẹ lên rẫy cùng bữa cơm khi no khi đói. Vì cái nghèo, 2 anh, chị của tôi buộc phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ lo cho 3 em ăn học.
Khoảng thời gian đó, không chỉ anh chị tôi mà còn nhiều đứa trẻ ở vùng quê nghèo này cũng phải nghỉ học, gác lại ước mơ con chữ vì gia cảnh khó khăn. Tôi may mắn vì vẫn được tới trường, được tiếp tục theo đuổi con đường học vấn mà biết bao đứa trẻ nghèo mơ ước. Chính vì vậy, tôi càng có động lực để học, để chinh phục được tri thức và để thay đổi cuộc đời”-cô Ngọc tâm sự.
Cô Võ Thị Minh Ngọc nhận hoa chúc mừng tân Tiến sĩ từ Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Nguyễn Huy Bằng. Ảnh- NVCC
Với nghị lực và tinh thần ham học, năm 2001, cô Ngọc trở thành học sinh đầu tiên của xã Ia Tô (huyện Ia Grai) nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Ước mơ trở thành giáo viên và quay trở về vùng đất nơi mình sinh ra để lan tỏa tri thức đã đến thật gần với cô. Tuy nhiên, thời điểm ấy, gánh nặng kinh tế đè nặng trên đôi vai cha mẹ khiến cô suy nghĩ rất nhiều.
Không chùn bước, vừa theo học tại Đại học Sư phạm Quy Nhơn, cô vừa đi làm gia sư, làm phục vụ hàng quán… để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Đồng thời, cô nỗ lực học tập để giành về nhiều suất học bổng. Nhờ vậy, dù đang là sinh viên nhưng cô đã có thể gửi tiền về phụ giúp cha mẹ lo cho 2 em ăn học.
“Bản thân tôi luôn lấy việc học là niềm vui và hạnh phúc. Tôi chưa từng nghĩ khó khăn, vất vả sẽ làm mình bỏ cuộc mà càng lấy đó làm động lực để chinh phục đỉnh cao tri thức, thực hiện ước mơ mà mình theo đuổi”-cô Ngọc bày tỏ.
Cô Võ Thị Minh Ngọc (thứ 3 bên trái qua) cùng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nỗ lực xây dựng ngôi trường ngày càng vững mạnh. Ảnh-NVCC
Những năm đại học đã rèn cho cô thêm bản lĩnh, vững vàng để hoàn thành ước mơ của mình. Ra trường, dù có nhiều cơ hội để “bay cao, bay xa” đến những chân trời mới tươi sáng hơn nhưng cô Ngọc vẫn kiên định với lựa chọn quay trở về dạy học tại quê nhà. Năm 2005, cô về nhận công tác tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai). Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô Ngọc còn là người dẫn dắt, truyền cảm hứng học tập cho nhiều thế hệ học sinh.
“Không ít học trò nghèo nhờ sự dìu dắt của cô Ngọc mà trở thành học sinh giỏi, vững bước vào giảng đường đại học, thực hiện ước mơ của mình. Những năm công tác tại trường, cô Ngọc luôn là giáo viên giỏi, không ngừng nâng cao năng lực, chuyên môn và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ghi nhận”-thầy Nguyễn Văn Trường-Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng-nhận xét.
Nữ Tiến sĩ Vật lý đầu tiên ở Gia Lai
Với tâm niệm “sự học là không ngừng”, cô Ngọc tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức bởi trong trái tim cô vẫn luôn cháy bỏng ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học. Vượt qua mọi trở ngại, cuối năm 2024, cô Võ Thị Minh Ngọc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quang học tại Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An) và trở thành nữ Tiến sĩ Vật lý đầu tiên của tỉnh Gia Lai.
Cô Võ Thị Minh Ngọc-Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai) là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh vùng khó. Ảnh-NVCC
“Trước đó, vào năm 2015-2017, tôi được Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham gia học lớp Thạc sĩ. Đến cuối năm 2020, tôi đạt được học bổng của Quỹ Đổi mới sáng tạo Tập đoàn Vingroup. Từ điểm tựa này, tôi quyết định theo học Tiến sĩ chuyên ngành Quang học tại Trường Đại học Vinh. Dù công việc bận rộn, vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu nhưng tôi luôn tự động viên bản thân tiếp tục cố gắng bởi sự học là không ngừng, có cơ hội thì hãy tận dụng để chinh phục tri thức”-cô Ngọc thổ lộ.
Trong giai đoạn nghiên cứu sinh, cô Ngọc đã đạt được những thành tích như: có 27 bài báo khoa học được công bố; trong đó có 9 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus như: Optics Express (Q1), Optik, Optical Fiber Technology, Applied Optics, Optics Communications (Q2)…
Cô cũng nỗ lực để giành về nhiều học bổng danh giá từ VINIF của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup và học bổng nghiên cứu sinh xuất sắc của Trường Đại học Vinh, học bổng khuyến học của Hội Thương gia Đài Loan… Những “trái ngọt” này càng tiếp thêm động lực cho hành trình nghiên cứu và lan tỏa tri thức của cô.
Câu chuyện về sự bền bỉ, tinh thần hiếu học của cô Ngọc đã trở thành nguồn cảm hứng và là tấm gương cho biết bao thế hệ học trò. Cô vẫn thường chia sẻ với học trò và các con của mình rằng: “Hãy là người họa sĩ để tự vẽ nên bức tranh đẹp nhất của cuộc đời mình. Chúng ta đừng sống hoài, sống phí mà hãy cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình, để xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp bằng chính tri thức của mình”.
Cô cũng thường nói về lòng biết ơn trong những bài giảng của mình để nhắc nhớ học trò về vùng quê nghèo nơi mình sinh ra, về sự vất vả, hy sinh của cha mẹ, về sự dẫn dắt tận tình của thầy cô và mái trường để từ đó có thêm động lực trưởng thành và phát triển.
Trò chuyện cùng P.V, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết thêm: Với tinh thần năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, từ năm học 2010-2011, cô Võ Thị Minh Ngọc được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Tổ trưởng chuyên môn Vật lý.
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ (năm 2015-2017), năm 2020, cô Ngọc đạt được học bổng của Quỹ Đổi mới sáng tạo Tập đoàn Vingroup và tiếp tục theo học Tiến sĩ.
Vừa qua, cô đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ và trở thành nữ Tiến sĩ Vật lý đầu tiên của Gia Lai. Thành quả này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của cô Ngọc mà còn thể hiện tinh thần hiếu học, lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh.
TRẦN DUNG
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/chuyen-nu-tien-si-vat-ly-dau-tien-o-gia-lai-post328313.html