Chuyện ở khu phố

Chuyện ở khu phố
16 giờ trướcBài gốc
Ông có mẹ già mắc bệnh không đi lại được. Trong khi những người anh em ruột đề nghị con cái luân phiên chăm mẹ để ai cũng có trách nhiệm, thì ông đã xin đưa mẹ về nhà mình chăm nuôi mà không nhận phần đóng góp của anh em nào cả. Sau đó mẹ ông đòi về quê ở vì muốn cuối đời được gần láng giềng, ông đã sửa sang nhà cũ, thuê người chăm sóc, đều đặn cuối tuần về thăm.
Hàng xóm cũng biết đến ông là người chu đáo việc nhà dù công việc của ông chẳng rảnh rang gì. Hình ảnh của ông được một số chị em trong phố liên hệ để nhắc nhở trách nhiệm của chồng mình.
Trong một số buổi uống trà tập trung, ông đề xuất phố tổ chức việc này, việc kia để dân phố thêm phần gắn kết. Ông cũng gợi ý thành lập quỹ để giúp đỡ gia đình trong phố khi khó khăn, khen thưởng học sinh có thành tích. Ông còn nói sẽ tìm nhà tài trợ cho khu phố lắp một số dụng cụ tập thể thao.
Hình ảnh ông Bách sẽ còn đẹp nếu như không có trận mưa lớn vừa rồi khiến khu phố bị ngập lụt. Khi mà người dân trong khu phố hò nhau đến từng nhà hỗ trợ kê cao vật dụng, chuyển đồ đạc lên tầng cao tránh nước, thì ông Bách vắng mặt. Mấy người gọi tham gia, thì ông nói vọng ra rằng ông sợ lội nước mưa bị sâu chân.
Sau mưa, cả khu phố la liệt rác bẩn, thùng xốp, chậu nhựa... Các gia đình cùng ra dọn vệ sinh trước nhà, riêng trước nhà ông Bách thì vẫn ngổn ngang. Có người hỏi vì sao không làm, thì ông trả lời: Rác có phải của nhà tôi đâu. Của nhà ai trôi đến đây chứ. Các ông bà xem thùng xốp, chậu nhựa của nhà ai thì đem về, đừng làm ảnh hưởng việc xe cộ ra vào nhà tôi. Còn không thì chờ nhân viên vệ sinh môi trường đến dọn. Mình đóng tiền hàng tháng rồi, việc gì phải làm.
Nhiều người hỏi nhau liệu hôm nay ông Bách có gì đó bất thường? Một người cất lời nói chẳng có gì bất thường cả. Đó là sự bình thường của ông ấy thôi. Tôi lắng nghe, quan sát kỹ rồi, lâu nay chẳng qua ông ấy “làm màu” nhưng chúng ta không để ý. Đấy thôi, bao nhiêu chuyện ông ấy xắng xở cho khu phố nhưng đã việc nào thành hiện thực đâu, toàn là nói cho sang mồm.
Đúng thật là có những người cố tình tỏ ra quảng đại nhằm tạo sức ảnh hưởng, nhưng thực chất chỉ là vẻ bề ngoài. Muốn đánh giá phẩm chất một con người, thì hãy nhìn vào hành động của họ chứ không phải chỉ nghe lời họ nói. Cũng đừng chỉ nhìn vào cách mà họ ứng xử với người thân, mà hãy nhìn vào cách ứng xử của họ với cộng đồng như thế nào.
Hạnh Nhiên
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/chuyen-o-khu-pho-256162.htm