Chuyến tàu ký ức

Chuyến tàu ký ức
4 giờ trướcBài gốc
Tại Triển lãm 80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước, giữa dòng người trẻ tuổi hào hứng chụp ảnh, khám phá những công nghệ hiện đại, nhiều người lớn tuổi lại lặng lẽ dừng chân, ánh mắt xa xăm như đang lật lại từng trang sách của cuộc đời mình. Với họ, mỗi hiện vật ở đây không chỉ là một món đồ, mà là một mảnh ký ức, một câu chuyện chưa bao giờ cũ về một thời đã qua.
Đi tìm ký ức một thời
Gia đình bà Phan Thị Kim Hoa có truyền thống gắn bó với ngành công nghiệp và thương mại
Bà Phan Thị Kim Hoa (Định Công, Hà Nội) từng làm việc tại Nhà máy Sắt tráng men Hải Phòng, bước vào gian triển lãm với tâm trạng bồi hồi khó tả. Bà dừng lại rất lâu trước vách Sơ đồ lịch sử hình thành Bộ Công Thương và các cơ quan tiền nhiệm từ năm 1945 đến nay.
Gia đình bà Hoa có truyền thống gắn bó với ngành công nghiệp và thương mại. Cậu bà từng làm ở Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công nghiệp, ba bà phụ trách về thương nghiệp ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh Nghệ An.
“Với mọi người, đây có thể chỉ là một sơ đồ thôi nhưng với tôi, nó sống động lắm. Ngày xưa đâu đã có Bộ Công Thương như bây giờ mà là Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại... Mỗi cái tên đều gắn với một giai đoạn, một câu chuyện của ông cha mình. Giờ thì mọi người không còn nữa rồi”, bà Hoa nghẹn ngào chia sẻ.
Ánh mắt bà Hoa rưng rưng khi kể về những người đã sống, đã cống hiến, đã tạo nên những nền móng vững chắc cho sự phát triển của đất nước ngày hôm nay. Họ có thể đã rời xa nhưng di sản mà họ để lại thì vẫn còn mãi. Gian triển lãm ngành Công Thương đã trở thành một cây cầu vô hình, nối liền những người đang sống với những thế hệ đã đi qua, để con cháu có thể hiểu, có thể trân trọng hơn những gì mình đang có.
“Những hiện vật, những câu chuyện tại đây... không chỉ là lịch sử mà còn là cuộc đời ba tôi, cậu tôi. Tôi lại nhớ những đêm ba miệt mài với công việc, những câu chuyện cậu kể về Bộ... Tôi rất xúc động và biết ơn khi được sống lại những kỷ niệm này”, bà Hoa cũng gửi lời cảm ơn đến những người đứng sau Triển lãm 80 năm Ngành Công Thương lớn mạnh cùng đất nước.
Bà Hoa nghẹn ngào khi nhắc về những người đã khuất, những người đã cống hiến trọn đời để xây dựng nền móng vững chắc cho đất nước
Tự hào được cống hiến, phục vụ nhân dân
Ở một góc nhìn khác, bà Vũ Thị Mỹ (Bạch Mai, Hà Nội) lại tìm thấy niềm vui và sự tự hào từ chính những hiện vật quen thuộc của một thời đã qua. Từng là công nhân Hợp tác xã Cộng lực tại Hàng Buồm, sau đó là người bán hàng tại quầy tạp phẩm Bách hóa Chợ Mơ và cuối cùng là Cửa hàng lương thực Quỳnh Lôi, bà Mỹ có một sự gắn bó đặc biệt với những tem phiếu, sổ gạo.
Nhìn thấy những tấm tem phiếu cũ kỹ được trưng bày cẩn thận, bà Mỹ không khỏi bồi hồi. "Tôi lại nhớ thời kỳ bao cấp, mọi thứ đều khó khăn, phải chắt chiu, tiết kiệm. Có được một cân gạo, một lạng thịt là phải xếp hàng dài, có tem phiếu mới được mua. Mua được rồi thì mừng lắm", bà Mỹ chia sẻ.
Những hộp mứt tết, những tem phiếu, sổ gạo, ... tất cả đều là hiện thân của một thời kỳ mà sự cống hiến và lao động là trên hết
Những tem phiếu, sổ gạo ấy không chỉ là vật chứng của một thời kỳ kinh tế mà còn là biểu tượng của sự cố gắng, của sự sẻ chia và tinh thần vượt khó. Với bà Mỹ, nó gợi lại hình ảnh những người bán hàng như bà, luôn cố gắng để những món đồ, dù ít ỏi, cũng đến được tay người dân.
"Tôi tự hào vì mình là một người bán thực phẩm. Thời đó, công việc của chúng tôi không đơn thuần là bán hàng mà còn là phục vụ bà con. Nhìn thấy bà con mua được đồ, dù mỗi lần chỉ là ít thôi mà mừng, mình cũng vui lây. Đấy là niềm vui của cống hiến, của phục vụ", bà nói, ánh mắt rạng ngời.
Nhưng điều làm bà Mỹ vui mừng nhất chính là khi so sánh giữa quá khứ và hiện tại. Bà nhìn thấy những hiện vật của thời kỳ cũ, rồi lại ngắm nhìn những thành tựu hôm nay. "Bây giờ thì quá phát triển rồi. Giờ được tự do kinh doanh, tự do mua bán. Muốn ăn gì, mặc gì cũng có. Đi đâu cũng thấy các cửa hàng, siêu thị lớn. Hàng hóa nhiều, mẫu mã đẹp. Con cháu sướng hơn mình ngày xưa, tôi mừng lắm", bà cười nói.
Kết thúc tham quan, cả bà Hoa và bà Mỹ đều mang trong mình những cảm xúc khó tả. Một bên là sự tri ân những người đã khuất, những thế hệ đặt nền móng. Một bên là niềm tự hào về quá khứ và sự vui mừng trước hiện tại. Hai câu chuyện, hai góc nhìn nhưng cùng một thông điệp: gian triển lãm ngành Công Thương không chỉ trưng bày thành tựu kinh tế mà còn là nơi lưu giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.
Gian triển lãm không chỉ đưa những người lớn tuổi trở về với ký ức mà còn trở thành tấm gương sáng, thắp lên ngọn lửa tri ân và lòng tự hào trong trái tim nhiều thế hệ.
Ngọc Châm
Nguồn Tạp chí Công thương : https://tapchicongthuong.vn/chuyen-tau-ky-uc-211449.htm