Chuyện thi công khu tái định cư Sàng Ma Sáo cho đồng bào H'mông ở Lào Cai

Chuyện thi công khu tái định cư Sàng Ma Sáo cho đồng bào H'mông ở Lào Cai
5 giờ trướcBài gốc
Tiến độ tính bằng ngày
Suốt hơn 3 tháng qua, những người thợ lính thuộc Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) ra sức làm việc trên công trường với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để xây dựng khu tái định cư cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Dự án do Tổng Công ty 789 đảm nhiệm thi công chính, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2). Ngay từ đầu tháng 4, lực lượng đã bám trụ tại hiện trường một khu đất rộng hơn 3,5ha nằm sát sườn núi đá, nơi từng là rừng rậm và đất trượt do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử tháng 9/2024.
Tính đến giữa tháng 6, dự án đã đạt khoảng 80% khối lượng công việc với 43/60 căn nhà hoàn thành phần thô, 20 căn đã lợp mái và đang thi công phần sơn, cửa, hệ thống điện nước.
“Khi mới vào công trường, tôi tưởng mình đang ở một khu mỏ hoang. Đá to như chiếc bàn, đào một móng phải phá đá mấy ngày. Nhưng xác định đây là công trình vì dân, nên dù vất vả đến mấy, anh em cũng động viên nhau cố gắng”, anh Lưu Văn Kiên, tổ trưởng tổ thi công móng chia sẻ.
Khó khăn chưa dừng lại ở địa hình. Thời tiết vùng cao khắc nghiệt, nắng chói chang xen mưa dầm bất chợt khiến kế hoạch thi công luôn phải thay đổi. Tuy vậy, toàn đội vẫn duy trì làm việc theo hình thức cuốn chiếu, tranh thủ giờ nắng làm mái, khi mưa thì thi công nội thất.
“Khi nắng lên là mái tôn hấp nhiệt đến rát người, lúc trời mưa thì đường vận chuyển vật liệu lầy lội, trơn trượt. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh bà con không còn nhà ở an toàn là lại có thêm sức", chị Phạm Thị Huyền, công nhân tổ hoàn thiện kể, giọng khản đặc sau ca làm dài từ 5h sáng đến tối muộn.
Tính đến giữa tháng 6, dự án đã đạt khoảng 80% khối lượng công việc với 43/60 căn nhà hoàn thành phần thô, 20 căn đã lợp mái và đang thi công phần sơn, cửa, hệ thống điện nước. Các tổ đội chia nhau làm từ mờ sáng đến tận 8–9h tối.
Kỹ sư Phùng Duy Khánh phụ trách kỹ thuật của Tổng Công ty 789 cho biết: “Chúng tôi làm việc theo mệnh lệnh rõ ràng: chất lượng phải đặt lên hàng đầu, nhưng không được để chậm tiến độ dù chỉ một ngày. Do đó, chúng tôi tổ chức các tổ nhỏ chuyên trách từng hạng mục, giám sát liên tục 24/24h".
Về đích không chỉ là bàn giao
Công tác vận chuyển vật liệu cũng là một bài toán nan giải. Những đoạn đường dốc cao, hẹp, xe lớn không thể vào tận công trường, đòi hỏi phải chia nhỏ hàng hóa, dùng sức người và ròng rọc kéo từng bao xi măng, từng viên gạch.
“Có hôm xe vật liệu lên chậm, anh em chúng tôi chia nhau cõng gạch từ đường chính vào công trình gần 1km. Nặng lắm, nhưng vui vì biết là mình đang góp sức cho những mái ấm của đồng bào", anh Phạm Văn Cường, công nhân tổ lợp mái cười hiền.
Không đơn thuần là thi công công trình, với các kỹ sư và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây, khu tái định cư Sàng Ma Sáo là minh chứng sống động của trách nhiệm, lòng quyết tâm và sự sẻ chia. Họ không chỉ dựng nhà, mà còn là người bạn đồng hành của bà con trong những ngày khó khăn nhất sau thiên tai.
Khu tái định cư Sàng Ma Sáo ở Lào Cai sau khi hoàn thiện.
“Bà con nhiều người còn chưa quen với khái niệm móng bê tông, mái cách nhiệt. Có tối, chúng tôi vào bản, vừa giải thích, vừa động viên bà con giữ gìn vệ sinh, học cách bảo quản nhà mới”, kỹ sư Đinh Xuân Hà kể.
Dự kiến trước 30/6, 60 căn nhà theo kiến trúc truyền thống của người H'Mông sẽ được bàn giao. Nhưng với những người thợ, niềm vui không nằm ở mốc hoàn thành, mà là ánh mắt biết ơn của những người dân khi nhận chìa khóa căn nhà mới nơi an toàn, ổn định giữa đại ngàn.
Theo báo cáo của UBND xã Sàng Ma Sáo, đợt mưa lũ hồi tháng 9/2024 đã khiến 22 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 17 nhà bị hư hỏng từ 30 - 70%.
Hà Thắng
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/chuyen-thi-cong-khu-tai-dinh-cu-sang-ma-sao-cho-dong-bao-hmong-o-lao-cai-192250619094915648.htm