- Kỳ nghỉ này dài, tôi với ông rủ thêm mấy người nữa làm chuyến du lịch đi.
- Không được rồi, tôi với mấy người bạn có kế hoạch lên Lạng Sơn rồi ông ạ - anh Tiến đáp.
- Ông có chương trình gì thế - anh Hiếu tò mò.
- Bọn tôi lên xã Tú Xuyên (huyện Văn Quan), chỗ một người bạn thời đại học để cùng nhau sửa căn nhà cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ông ạ. Chúng tôi đã chung nhau đóng góp kinh phí rồi, dịp này nhân tiện được nghỉ nên lên làm luôn - anh Tiến chia sẻ.
- Cho tôi xin đóng góp chút kinh phí và cùng tham gia với mọi người được không - anh Hiếu hào hứng.
- Thế thì tốt quá! Sáng mai ông đến nhà tôi nhé, mọi người hẹn tập trung ở đây để đi sớm ông ạ - anh Tiến hoan nghênh.
Trở về Hà Nội sau 5 ngày, kể lại cho Người Xây Dựng, anh Hiếu cho biết, chuyến đi đã để lại trong anh nhiều ấn tượng mạnh mẽ và tốt đẹp, không chỉ là những trải nghiệm khám phá tuyệt vời, mà còn là chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
NGƯỜI XÂY DỰNG