Phóng viên: Cảm ơn Bảo Khánh đã nhận lời phỏng vấn. Trước hết, xin chúc mừng em vì chiến thắng xuất sắc và đầy cảm xúc tại Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25. Khoảnh khắc được xướng tên quán quân, cảm xúc đầu tiên của em là gì?
Trần Bùi Bảo Khánh: Em cảm thấy rất vui, tự hào và sung sướng vì đã đạt được danh hiệu quán quân mà mình đã chuẩn bị và nỗ lực trong một thời gian rất lâu mới có được. Em cũng biết ơn thầy cô, gia đình, bạn bè — những người đã giúp em trong quá trình ôn tập và rèn luyện để thi. Em biết ơn cả những người dân Hà Nội đã cổ vũ, ủng hộ em từ nhà hay từ cầu truyền hình trong suốt thời gian tham gia cuộc thi.
Phóng viên: Nếu dùng ba từ để mô tả hành trình Olympia của bản thân, đó sẽ là những từ nào và vì sao?
Trần Bùi Bảo Khánh: Từ đầu tiên là “trọn vẹn”, vì em đã đi trọn hành trình và đến được đích mà mình mong ước, có rất nhiều kỷ niệm.
Từ thứ hai là “biết ơn”, thật sự biết ơn mọi người — những người đã cổ vũ em suốt hành trình vừa qua, kể cả những người không quen, đã tiếp thêm cho em động lực; cùng lời cảm ơn gửi tới bố mẹ, thầy cô và bạn bè.
Từ thứ ba là “hạnh phúc”, vì chỉ cần một hành trình khiến mình hạnh phúc cũng là chiến thắng rồi.
Phóng viên: Ở lễ chào cờ sáng thứ Hai, cảm giác được vinh danh ngay giữa sân trường Ams khác gì so với khi trên sóng truyền hình?
Trần Bùi Bảo Khánh: Dĩ nhiên là có chút giống và khác, nhưng đều là cảm xúc vui và tự hào. Hôm nay ở trường, em thấy rất vui vì nhận được nhiều tình cảm của thầy cô và các bạn — như trở về nhà sau một hành trình dài. Việc được chào đón khiến em cảm thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành trọn vẹn một chặng đường và được mọi người ủng hộ nhiều đến như vậy.
Phóng viên: Một thói quen hoặc lộ trình luyện tập của em trước trận chung kết là gì?
Trần Bùi Bảo Khánh: Em nghĩ luyện tập chính là sự nỗ lực hằng ngày, tiếp thu kiến thức không chỉ qua sách vở mà còn từ thực tiễn: đi bảo tàng, làm thực hành, thực nghiệm hay tham gia các dự án đều mang lại kiến thức bổ ích. Bên cạnh đó, cần cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Em luôn tự cho mình những khoảng nghỉ khi căng thẳng hay mệt mỏi, vì chỉ khi khỏe mạnh thì mình mới có thể làm được những việc to lớn.
Phóng viên: Sau chiến thắng ở Olympia, em cân nhắc định hướng học tập như thế nào?
Trần Bùi Bảo Khánh: Em có nhiều ước mơ, hoài bão và lựa chọn, nhưng hiện tại vẫn đang phân vân. Có lẽ em sẽ quyết định sau. Những người yêu quý em hãy tiếp tục theo dõi hành trình tiếp theo của em nhé.
Phóng viên: Em có chia sẻ bí quyết hay kinh nghiệm gì với các em khóa sau muốn chinh phục Đường lên đỉnh Olympia?
Trần Bùi Bảo Khánh: Em nghĩ lời khuyên tốt nhất là hãy tin vào chính mình và cố gắng hết sức vì mục tiêu đã chọn. Quan trọng là bạn phải hạnh phúc trên con đường mình đi, vì chỉ khi thực sự hạnh phúc, bạn mới có thể chạm tới đỉnh cao của chính mình.
Tuyết Nhung
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/chuyen-tro-voi-quan-quan-olympia-2025-366684.htm