Chuyện về đại tá đặc công và sứ mệnh thiêng liêng trong ba kỳ đại lễ

Chuyện về đại tá đặc công và sứ mệnh thiêng liêng trong ba kỳ đại lễ
2 giờ trướcBài gốc
40 năm theo bước quân hành
Những ngày tháng 8, khi Hà Nội bất chợt đổ mưa, chúng tôi có mặt tại Hòa Lạc để ghi nhận quá trình huấn luyện của khối chiến sĩ Đặc công chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.
Trên thao trường, tiếng hô khẩu lệnh của hàng trăm chiến sĩ vang lên, các động tác điều lệnh, bước chân dồn dập, đi thẳng đều tăm tắp… Mồ hôi hòa lẫn nước mưa, áo quần ướt sũng thế nhưng không một bước chân nào chệch hàng, ánh mắt vẫn kiên định hướng về phía trước.
Trong hàng ngũ ấy, có một cán bộ vừa quan sát đội hình, thi thoảng lại trao đổi ngắn với các cán bộ phụ trách từng hàng. Mỗi cử chỉ, động tác đều diễn ra nhanh gọn, như thể đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đó là Đại tá Lê Hải Dương - Phó Trưởng phòng Quân huấn – Nhà trường Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công - Phó Đội trưởng Đội diễu binh A80 Binh chủng Đặc công.
Khi đội hình tạm nghỉ, chúng tôi mới có thể trò chuyện nhiều hơn với vị đại tá ấy. Khác với dáng vẻ nghiêm nghị trên thao trường, giọng ông chậm rãi, gần gũi.
Đại tá Lê Hải Dương - Phó Trưởng phòng Quân huấn – Nhà trường Bộ Tham mưu Binh chủng đặc công chụp ảnh với các chiến sĩ sau khi thực hiện xong nhiệm vụ A70.
Hỏi về cuộc đời binh nghiệp cá nhân, ông bảo cũng gắn bó gót ghét đã 40 năm rồi. Trước kia, cha mẹ từng là dân quân du kích chống Pháp nên từ nhỏ ông đã được nghe cha mẹ kể về những câu chuyện trong những năm kháng chiến chính vì vậy, tình yêu với màu áo lính đến với ông từ lúc nào không hay. Đặc biệt, khi còn nhỏ, mỗi lần ra chơi ở triền đê cùng các bạn, bắt gặp các chú, các anh bộ đội đặc công nước về phép, ông lại càng mê mẩn dõi theo. Rồi niềm say mê ấy cứ lớn dần, theo ông trở thành ước vọng được một ngày đứng trong hàng ngũ đặc công.
Tới khi vừa tròn 18 tuổi (năm 1987), ông tình nguyện đi nhập ngũ. Từ một tân binh còn nhiều bỡ ngỡ, ông lần lượt trải qua các khóa học tập, huấn luyện: từ lớp tiểu đội trưởng ở Trường Hạ sĩ quan đặc công, rồi Trường Sĩ quan đặc công. Sau đó, ông được lựa chọn tiếp tục học lớp đào tạo giáo viên tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, học viện Lục Quân.
Hơn 10 năm công tác tại các đơn vị phía Nam đã cho ông nhiều trải nghiệm thực tế. Sau đó, ông được điều động về nhà trường, bắt đầu hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó với công tác đào tạo. “Làm thầy trong quân đội không giống ngoài đời. Không chỉ truyền đạt kỹ năng, mà phải truyền được bản lĩnh, niềm tin, khí chất đặc công cho lớp trẻ” - ông chia sẻ.
Năm năm trở lại đây, ông về công tác tại Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công, tiếp tục đảm nhiệm công tác Quân huấn - Nhà trường, tiếp nối niềm say mê mà ông gọi là “đam mê cả đời”. Với ông, đây là một bước ngoặt đặc biệt, bởi không chỉ tiếp tục được sống trong môi trường huấn luyện, mà còn gắn liền với những ngày tháng khắc nghiệt, thử thách ý chí của hàng trăm con người.
Vinh dự 3 lần đượctham gia đại lễ
Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đại tá Lê Hải Dương - Phó Trưởng phòng Quân huấn Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công được giao nhiệm vụ Phó Đội trưởng Đội diễu binh A80 Binh chủng Đặc công.
Trước đó, ông từng tham gia nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: A70 - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; A50 - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; và nay là A80 - một trong những lễ diễu binh, diễu hành có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đánh dấu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.
Đại tá Lê Hải Dương cùng lực lượng chiến sĩ đặc công cơ động vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Được tham gia tới ba lần diễu binh, tôi thực sự cảm thấy vinh dự và tự hào. Nhưng niềm tự hào cũng đi cùng trách nhiệm, nên bản thân tôi luôn xác định phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - ông chia sẻ. Chính vì vậy, ngoài việc tổ chức huấn luyện, ông còn dành thời gian quan tâm, động viên các đồng chí trong khối, để tất cả đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Ông bảo, mỗi lần ra thao trường, hình ảnh gia đình dõi theo, nhân dân đứng hai bên đường vẫy tay cổ vũ lại hiện về rõ mồn một. “ở Điện Biên, TP.HCM và sắp tới là Hà Nội ở đâu nhân dân cũng luôn sát cánh, cổ vũ từng bước đi của bộ đội. Đó là nguồn động viên lớn nhất để chúng tôi vượt khó, giữ vững đội hình.”
Từ lần đầu tiên tổ chức khối A70, ông và đồng đội đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp đó là A50, kết quả vẫn thuộc nhóm dẫn đầu. Và khi bước vào A80, sự tin tưởng của cấp trên một lần nữa đặt lên vai ông cùng các cán bộ trong đội hình. “Cảm xúc vừa vinh dự, tự hào, vừa nhiều trăn trở: làm sao để không phụ sự tin tưởng của cấp trên, của nhân dân, để đội hình đi đúng - đều - đẹp - mạnh - thống nhất nhất.”
Một trong những kỷ niệm mà ông nhớ mãi đó là được sự đón tiếp, động viên nồng hậu của người dân miền Nam đối với binh chủng đặc công cũng như các lực lượng vũ trang khác khi thực hiện nhiệm vụ A50.
Nhớ lại đợt huấn luyện A70, ông kể, từ 10/4/2024, đơn vị cơ động lên Điện Biên. Khi đó, giáo viên chưa có kinh nghiệm, quãng đường xa, nhưng nhờ sự động viên của cấp trên, cả khối đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đến A50, khi cơ động vào miền Nam, cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất chợt khiến luyện tập thêm khắc nghiệt. “Có hôm mưa xối xả, quần áo ướt đẫm còn hơn cả dưới mưa, nhưng đồng bào miền Nam thương quý bộ đội, ra tận nơi động viên, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.”
Với A80, quy mô lớn gấp hơn nhiều lần, khi quân số lớn hơn, 11 hàng ngang, 16 hàng dọc, gần gấp đôi so với A50. Quân số đông, yêu cầu kỹ thuật cao hơn, do đó, để giữ được đội hình, ông cho biết phải xây dựng kế hoạch, phương pháp luyện tập khoa học thay vì áp đặt. “Mỗi hàng đều có cán bộ phụ trách, ghi chép ưu, khuyết điểm sau từng buổi tập, rồi điều chỉnh tỉ mỉ từng động tác, từng bước chân. Có như vậy, hàng trăm người mới có thể bước đều như một.” - ông nói.
Lần thứ 3 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đội hình diễu binh khối chiến sĩ đặc công tại A80, đại tá Lê Hải Dương bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, và quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Nhiều buổi tập ban đêm cũng được tổ chức để rèn thêm kỹ thuật điều lệnh và thể lực cho những chiến sĩ lần đầu tham gia. Dù khó khăn, cả khối đã đạt mục tiêu, sẵn sàng bước ra Quảng trường Ba Đình trong ngày hội lớn.
Mỗi ngày quan sát sự tiến bộ của từng chiến sĩ, từng tiểu đội, trung đội rồi cả khối trưởng thành, trong ông lại dâng lên niềm tự hào khó tả. “Từ A70, A50 cho đến A80 lần này, trình độ và kỹ thuật điều lệnh của khối chiến sĩ đặc công đã nâng lên rõ rệt. Tôi tin, mỗi bước chân của chiến sĩ đặc công sẽ là hình ảnh của một Việt Nam đang vươn mình khẳng định vị thế, một quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.” - Đại tá Lê Hải Dương nói.
Thanh Hà - Mỵ Châu - Thanh Mai
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/chuyen-ve-dai-ta-dac-cong-va-su-menh-thieng-lieng-trong-ba-ky-dai-le.html