Chuyện về gia đình nông dân có 5 con là tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư

Chuyện về gia đình nông dân có 5 con là tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư
5 giờ trướcBài gốc
GIA ĐÌNH TIẾN SĨ, THẠC SĨ
Từ thị trấn Châu Ổ, chúng tôi vượt thêm hơn 20km mới đến được nhà của nông dân Lê Văn Nhân. Trong ngôi nhà cấp bốn giản dị, ấm áp và yên bình, vợ chồng ông Nhân trân quý từng giấy khen, bảng thành tích học tập của các con.
Một nông dân chân chất, tháng ngày một nắng hai sương nơi đồng ruộng, nhưng đã nuôi dạy 5 con ăn học tử tế, trong đó có 1 người là tiến sĩ, 1 người đang làm nghiên cứu sinh, 2 người là thạc sĩ và 1 người là kỹ sư. Gia đình ông Nhân được người dân trong thôn gọi vui là “gia đình tiến sĩ, thạc sĩ”.
Ngay từ những câu nói đầu tiên, vợ chồng ông đã gây ấn tượng với chúng tôi vì dáng vẻ hiền lành, chất phát, suy nghĩ đề cao tri thức và đạo làm người. Vui vẻ kể về cuộc đời mình, ông Nhân bảo, với ông cuộc sống không giàu, nhưng thành công nhất là 5 con đều tốt nghiệp đại học và sau đại học.
Ông Nhân sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo, cuộc sống gia đình chỉ dựa vào nghề nông. Rồi những năm sau đó, 5 đứa con lần lượt ra đời khiến cuộc sống của gia đình ngày càng thêm khó khăn. Hai vợ chồng làm lụng quanh năm vất vả, đầu tắt mặt tối vẫn thiếu trước hụt sau.
Gia đình ông Nhân được người dân ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ (Bình Sơn) gọi vui là “gia đình tiến sĩ, thạc sĩ”.
“Từ đó, tôi có suy nghĩ, mình đã nghèo thì không thể để các con nghèo như mình. Dẫu nghèo cũng quyết cho con đi học, học thì mới thành tài, mới thoát khỏi cơ cực”, ông Nhân quả quyết.
Để trang trải cuộc sống, vợ chồng ông Nhân phải lao động cật lực. Từ sáng sớm, bà Lương Thị Thuẫn (vợ ông Nhân) xuống chợ "buôn thúng bán bưng". Xong buổi chợ, bà về nuôi bò, nuôi heo, trồng mía, trồng đậu phộng, rau màu.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, vợ chồng ông Nhân đều vất vả làm lụng, kiếm tiền cho con ăn học. Thấu hiểu những hy sinh của bố mẹ nên 5 người con đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ.
Năm 1999, con gái lớn của vợ chồng ông Nhân là chị Lê Thị Lương Vân (SN 1981) thi đỗ cả 3 trường đại học, cao đẳng, gồm: Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi (nay là Trường Đại học Phạm Văn Đồng). Đây là niềm vui lớn mà gia đình ông nhận được và cũng khích lệ những người em chăm chỉ học tập.
Sau niềm vui ấy là nỗi lo cơm áo, gạo, tiền lại đè nặng trên vai ông bà. Chị Vân ước mơ làm bác sĩ để cứu người, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chọn học ngành sư phạm để đỡ chi phí học tập.
Hai năm sau đó, em trai của chị Vân là anh Lê Lương Vương (sinh năm 1983) cũng thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) và Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế). Anh Vương từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Rồi cũng như chị Vân, anh Vương theo học ngành sư phạm để đỡ vất vả cho bố mẹ.
Ba năm sau, anh Lê Lương Vỹ (sinh năm 1986) thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Nối gót các anh, chị, chị Lê Thị Lương Vị (sinh năm 1987) thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh Lê Lương Viễn (sinh năm 1993) cũng thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).
Vợ chồng ông Nhân trân quý từng giấy khen, bảng thành tích học tập của các con.
"Mỗi lần nhận được thư con gửi về là hai vợ chồng tôi mừng lắm, nhưng lại có trăm nỗi lo. Một đứa thì dễ, nay cả 5 đứa đều học. Có lúc, hai vợ chồng phải chạy khắp xóm mượn tiền gửi cho con. Khó khăn đùm bọc lẫn nhau, cứ như thế đứa lớn ra trường, đi làm phụ giúp bố mẹ lo cho đứa nhỏ, cộng thêm vốn vay từ ngân hàng nên khó khăn rồi cũng qua. Bây giờ, cả 5 đứa đều có việc làm ổn định", bà Thuẫn bồi hồi nhớ lại.
SỐNG GƯƠNG MẪU
Thạc sĩ Lê Thị Lương Vân hiện là Tổ trưởng tổ Sinh - Công nghệ (Trường THPT Chuyên Lê Khiết). Thạc sĩ Lê Lương Vương hiện là Trưởng khoa Khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở (Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi) và đang làm nghiên cứu sinh.
Tiến sĩ Lê Lương Vỹ đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh. Thạc sĩ Lê Thị Lương Vị đang công tác tại Sở TN&MT Quảng Nam. Kỹ sư Lê Lương Viễn đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Tuy các con có thể báo hiếu và đảm bảo cuộc sống cho bố mẹ lúc tuổi già, nhưng vợ chồng ông vẫn bám ruộng, bám vườn.
"Không có sự đền đáp nào hơn bằng việc các con nên người. Không chỉ 5 đứa con mà con dâu và con rể đều tốt nghiệp đại học và sau đại học. Tôi rất tự hào về gia đình mình, nhưng không tự kiêu. Với tôi niềm vui lúc này là gia đình khỏe mạnh, các cháu học hành chăm chỉ như bố mẹ", ông Nhân chia sẻ.
Ông luôn nhắc nhở các con phải thường xuyên quan tâm, chăm lo việc của các cháu, chỉ bảo những điều hay, lẽ phải. Quan trọng hơn, bố mẹ luôn phải sống gương mẫu để các con noi theo.
Ông muốn “ngọn lửa” hiếu học được tiếp nối từ đời này sang đời khác, học để thay đổi số phận, học để giúp ích cho đời. Tuy các con có thể báo hiếu và đảm bảo cuộc sống cho bố mẹ lúc tuổi già, nhưng vợ chồng ông vẫn bám ruộng, bám vườn.
Chủ tịch Hội khuyến học xã Bình Mỹ Đinh Dũng cho hay, ở địa phương, gia đình ông Nhân là gia đình hiếu học tiêu biểu, là tấm gương sáng để các gia đình khác học tập và noi theo. Xã Bình Mỹ là địa phương thuần nông, nhưng là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Bình Sơn, nhiều năm liền được Hội Khuyến học huyện Bình Sơn khen thưởng.
Bài, ảnh: ÁI KIỀU
Nguồn Quảng Ngãi : http://baoquangngai.vn/giao-duc/202502/chuyen-ve-gia-dinh-nong-dan-co-5-con-la-tien-si-thac-si-ky-su-5004691/