Chuyện về hội viên Hội Nhà báo đầu tiên của Thái Nguyên

Chuyện về hội viên Hội Nhà báo đầu tiên của Thái Nguyên
6 giờ trướcBài gốc
Sau nhiều năm nghỉ công tác, nhà báo Lê Chỉnh vẫn giữ thói quen đọc Báo Thái Nguyên hàng ngày.
Nhà báo Lê Chỉnh tên thật là Nguyễn Đình Thông, sinh năm 1926, tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội). Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông đã sớm giác ngộ lý tưởng và tham gia phong trào Việt Minh từ năm 1945. Đến năm 1947, ông vinh dự được kết nạp Đảng khi mới 21 tuổi. Sau đó, ông được bầu làm Bí thư Văn phòng Sở Công an khu 12 (gồm các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang). Năm 1949, ông làm Trưởng Văn phòng rồi Trưởng Ban Chính trị của Công an tỉnh Thái Nguyên.
Năm 1958, ông được điều chuyển làm Trưởng Phòng Thông tin tỉnh Thái Nguyên, trực tiếp phụ trách tờ “Tin Thái Nguyên” (tiền thân của Báo Thái Nguyên sau này). Ngày 25/8/1962, tờ “Tin Thái Nguyên” chuyển thành tờ Báo Thái Nguyên, ông Lê Chỉnh được chỉ định làm Phó Chủ nhiệm, kiêm Trưởng Ban biên tập (chủ bút) của Báo Thái Nguyên và Đài Truyền thanh tỉnh.
Tháng 9-1962, tại Đại hội các nhà báo Việt Nam lần thứ III, ông được kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam, trở thành hội viên nhà báo đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nằm khuất sau Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc, thuộc tổ dân phố 11, phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên), ông Lê Chỉnh niềm nở tiếp đón chúng tôi với nụ cười hiền hậu và cái bắt tay thật ấm áp. Ông gây ấn tượng với đôi mắt sáng tinh anh, bộ lông mày quý tướng và giọng nói sôi nổi nhiệt huyết cùng phong cách gần gũi, thân tình.
Mở đầu câu chuyện, ông kể về cái duyên đưa ông đến với nghề báo: Tháng 4-1958, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Hành chính Khu tự trị Việt Bắc, Phòng Thông tin tỉnh Thái Nguyên được thành lập với nhiệm vụ biên soạn tờ tin của tỉnh để đăng tải tin tức về cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp trong tỉnh, cũng như giới thiệu các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa.
Thẻ nhà báo được ông Lê Chỉnh cất giữ cẩn thận, nâng niu và trân trọng.
Nhớ lại những ngày đầu thành lập cơ quan báo chí của tỉnh, ông xúc động kể lại: Khi ấy, tờ Tin Thái Nguyên chỉ có 6 biên tập viên, đồng thời cũng là phóng viên. Phương tiện đi lại của chúng tôi ngày đó chỉ có duy nhất một chiếc xe đạp. Mặc dù đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, nhưng bất kể thời tiết như thế nào, tôi cùng các phóng viên, biên tập viên vẫn lặn lội xuống cơ sở, trực tiếp vào các xí nghiệp, trường học, các tổ đội sản xuất; gặp gỡ các tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập và công tác để kịp thời có bài đăng trên tờ Tin Thái Nguyên.
Ngày 25/8/1962, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển tờ Tin Thái Nguyên thành Báo Thái Nguyên. Ông Lê Chỉnh được chỉ định làm Trưởng Ban biên tập (sau này gọi là Chủ bút, Tổng Biên tập) đầu tiên của Báo Thái Nguyên. Nhớ lại quãng thời gian đó, ông vẫn còn nguyên niềm xúc động: Gọi là Tòa soạn nhưng chỉ là mấy gian nhà lợp lá cọ gần khu vực Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam bây giờ. Tài sản có giá trị quý nhất là chiếc máy chữ gõ cọc cạch và 2 chiếc máy ảnh để các phóng viên tác nghiệp…
Sau khi thành lập, tháng 10-1962, Báo Thái Nguyên phát hành số đầu tiên, với 4 trang khổ nhỏ (27cmx39cm) và được in 2 màu, mỗi tuần xuất bản một kỳ. Các số báo đều tập trung tuyên truyền, phản ánh khí thế thi đua lao động, sản xuất sôi nổi của toàn Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị, xí nghiệp, công, nông trường và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vượt qua những khó khăn khi thành lập, với tinh thần cách mạng và lòng yêu nghề sâu sắc, ông Lê Chỉnh cùng với các phóng viên, biên tập viên Báo Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực để đưa tiếng nói của Đảng bộ tỉnh đến với các tầng lớp nhân dân. Với tâm niệm “Báo chí phải vì dân, giữ niềm tin của bạn đọc”, dưới sự dẫn dắt của ông, Báo Thái Nguyên đã trở thành kênh tin cậy, gắn kết chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Thẻ nhà báo được ông Lê Chỉnh cất giữ cẩn thận, nâng niu và trân trọng.
Năm 1965, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái. Báo Thái Nguyên cũng đổi tên thành Báo Bắc Thái từ đó. Đây cũng là giai đoạn đế quốc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc dữ dội, trụ sở Báo phải sơ tán lên xã Phấn Mễ (Phú Lương) rồi chuyển về xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên). Giữa bom đạn chiến tranh, ông Lê Chỉnh và một số cán bộ, phóng viên của Tòa soạn đã không ngại nguy hiểm, xung phong ở lại TP. Thái Nguyên đầy “mưa bom” với tấm phù hiệu “phóng viên chiến đấu”, thường xuyên viết tin bài, chụp ảnh phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân trong tỉnh.
Nhớ lại những năm tháng ấy, ông Lê Chỉnh xúc động: “Ngày 17/10/1965, đế quốc Mỹ huy động máy bay B52 ném hàng trăm quả bom xuống cầu Gia Bảy, khiến 147 người chết và bị thương, 45 ngôi nhà bị cháy. Sau trận bom ác liệt, tôi đi chụp ảnh hiện trường, thu thập số liệu và phỏng vấn nhân chứng để viết bài phản ánh. Đêm ấy, ngồi viết, tôi đã khóc, bản thảo viết lại đến mấy lần vì nước mắt làm nhòe hết chữ. Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian làm báo của tôi…"
Giờ đây, khi mái tóc đã bạc trắng và bước chân chậm lại, nhà báo Lê Chỉnh vẫn giữ vững ngọn lửa nghề. Mỗi sáng mở trang Báo Thái Nguyên, ông mỉm cười tự hào: Từ một tờ tin nhỏ bé, trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Thái Nguyên đã ngày càng phát triển, trở thành kênh thông tin quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ở tuổi gần 100, nhà báo Lê Chỉnh là minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến, lòng yêu nghề và trách nhiệm của người làm báo cách mạng. Ông là tấm gương sáng cho các thế hệ nhà báo noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp vào sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.
Nguyên Ngọc
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/dat-va-nguoi-thai-nguyen/202506/chuyen-ve-hoi-vien-hoi-nha-bao-dau-tien-cua-thai-nguyen-dac02b8/