Để hiểu rõ về công việc của họ, tôi đã đến, gặp và trò chuyện với những con người thầm lặng dựng xây những “con đường ánh sáng”, đưa dòng điện quốc gia đến những bản làng xa xôi với một mục tiêu “điện đi trước, kinh tế đi sau”, góp phần cùng với chính quyền địa phương trong tỉnh xóa đói giảm nghèo, giúp cuộc sống người dân vùng cao ngày một no ấm.
Hành trình xóa “bản trắng” về điện
Trong câu chuyện của mình khi kể với chúng tôi, anh Hoàng Văn Thái - Đội trưởng Đội Quản lý điện lực khu vực Than Uyên nhắc đi nhắc lại một câu nói của bà con bản Nậm Manh, xã Khoen On: “Từ nay, bản mình sáng ánh điện rồi, các chú là người mang Tết đến sớm nhất cho chúng tôi”. Câu nói mà với anh “nó quý hơn bất cứ điều gì trong cuộc đời làm nghề của mình, là động lực để chúng tôi gắn bó với nghề điện”.
Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty điện lực Lai Châu tham dự lễ đóng lưới điện tại bản Khau Hỏm, xã Nậm Sỏ.
Năm 2021 – năm cao điểm mà tỉnh Lai Châu quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa “bản trắng” về điện. Đội của anh Hoàng Văn Thái đã làm bất kể thời gian để mang điện về bản Nậm Manh. Hành trình ấy với các anh là hành trình của niềm tin bởi theo lời anh: Đường đi khó khăn, anh em trong đội khi mang thiết bị vào bản phải gùi từng cuộn cáp, từng cột sắt qua dốc đá, suối sâu. Có hôm, mưa rừng ào xuống, người ướt sũng, chân trượt giữa bùn lầy, dây thép lạnh buốt nhưng anh em quyết tâm phải hoàn thành mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ.
Chúng tôi chỉ nghỉ khi nghe được tiếng máy nổ đầu tiên của Trạm biến áp. Chúng tôi không thể nào quên vào đêm đóng điện, cả bản Nậm Manh rực sáng, trẻ con reo hò nhảy múa, người già thì ánh mắt rưng rưng nắm tay chúng tôi nói lời cảm ơn. Những tình cảm ấy, câu nói ấy là động lực to lớn để mỗi người kỹ sư điện chúng tôi thêm yêu và gắn bó với nghề dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả.
Người dân xã Bum Tở cùng tham dự thời khắc khi các kỹ thuật viên Công ty Điện lực Lai Châu đóng điện đưa ánh sáng về bản.
Còn nhớ năm 2008, toàn tỉnh Lai Châu mới có khoảng 43% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Khi ấy, nhiều bản vùng sâu như Sì Lở Lầu, Tủa Sín Chải vẫn là những “bản trắng” về điện. Từ khi Công ty Điện lực Lai Châu được thành lập và trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), việc đưa điện về các bản vùng sâu, vùng xa không còn là nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh kinh doanh mà trở thành một nhiệm vụ chính trị gắn với công cuộc xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an ninh – quốc phòng của tỉnh.
Thực hiện nhiệm vụ đó, giai đoạn 2020 - 2025, trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty Điện lực Lai Châu vẫn kiên định mục tiêu xóa “bản trắng” về điện. Theo đó, đã có hàng trăm công trình được khởi công, hàng trăm ki-lô-mét đường dây trung - hạ áp được kéo qua núi cao, suối sâu, địa hình khó khăn, hiểm trở.
Đã có trên 7.900 hộ dân ở những nơi xa xôi nhất của tỉnh Lai Châu được đón điện về bản từ Dự án cấp điện cho thôn, bản chưa có điện của tỉnh và Chương trình 30a của Chính phủ - do Tập đoàn EVN giao cho Công ty Điện lực Lai Châu làm chủ lực thực hiện. Đến tháng 4 năm 2025, đã có 100% xã, phường, thị trấn có điện, 99,16% thôn bản và 97,88% hộ dân trong toàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia.
Chị Giàng Thị Chơ, thôn Háng Gàng, xã Phong Thổ không giấu nổi niềm vui khoe “Ngày trước chưa có điện, nhà tôi chỉ dùng nến và đèn dầu thắp sáng. Từ khi có điện, nhà tôi mua được tivi, nồi cơm điện, tối đến cả nhà quây quần bên ánh đèn, nghe tin tức, xem ca nhạc. Cuộc sống vui lắm”. Giờ đây, điện không còn là điều xa xỉ. Ở nhiều bản, có điện thắp sáng đường bản như mở ra cơ hội phát triển cho bà con để làm kinh tế, làm du lịch cộng đồng, mua máy xay xát, chế biến nông sản kinh doanh, buôn bán. Mỗi một bản vùng xa, vùng khó khăn sáng ánh điện là một điểm in dấu chân người kỹ sư, công nhân ngành điện với những nỗ lực mang nguồn sáng văn minh đến từng nếp nhà, từng thôn bản.
Ông Trần Kim Long - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu khẳng định nhiệm vụ quan trọng của đơn vị là xóa "bản trắng" về điện để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Trần Kim Long, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu chia sẻ: “Giai đoạn 2020 - 2025, Công ty Điện lực Lai Châu đã xây dựng 152 danh mục đầu tư với hơn 785 tỷ đồng để kéo hàng trăm ki-lô-mét dây điện qua núi đến các thôn, bản xa xôi. Đã có gần 8.000 hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện lưới, nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa đã xóa “bản trắng” về điện. Chúng tôi đã thực hiện được mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV đã đề ra. Và hơn hết, với chúng tôi, mỗi bóng đèn sáng lên là một giấc mơ được thắp. Đó là phần thưởng lớn nhất của những người làm nghề đưa điện lên vùng cao”.
Chuyện của những người đưa điện lên vùng cao
“Tự hào những cột điện nơi biên giới” - Ở các xã biên giới nơi Mù Cả, Pa Ủ, Thu Lũm, có những cột điện được dựng ngay sát đường tuần tra biên giới. Anh Lê Văn Quang – Kỹ sư giám sát thi công (Công ty Điện lực Lai Châu) kể rằng, mỗi khi kéo dây đưa điện về biên giới luôn có những người chiến sĩ biên phòng cùng tham gia.
Trò chuyện cùng người lính biên phòng, anh Quang càng thêm hiểu công việc của mình, để từ đó anh cùng các đồng nghiệp thêm tận tụy, chu toàn với nhiệm vụ của mình. Bởi với anh Quang “cột điện nơi biên cương không chỉ chống gió bão mà còn góp phần giữ vững chủ quyền. Điện về tới đâu, an ninh vững tới đó. Khi có điện, có tivi, bà con biết thêm nhiều tin tức, biết về các chủ trương, đường lối của Đảng, thêm hiểu biết pháp luật, thêm tự hào về đường biên mốc giới, nhất là không còn nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.
Nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu hướng dẫn đồng bào Hà Nhì sử dụng app thanh toán tiền điện trên điện thoại.
“Gần hơn nhờ dịch vụ điện lực số” - Chị Lý Thị Mến, nhân viên Phòng Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng chia sẻ, triển khai dịch vụ điện trực tuyến, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Công ty Điện lực Lai Châu đã tăng cường kết nối, hướng dẫn khách hàng sử dụng các app trong thanh toán tiền điện và các dịch vụ khác.
Chị Mến kể “Tôi cùng các đồng nghiệp có khi đi 30km đường đèo dốc để đến các bản của đồng bào dân tộc Mông, hướng dẫn bà con thanh toán tiền điện qua điện thoại. Tôi nhớ mãi khi một số bà con hỏi: “Cán bộ không cầm tiền thì làm sao gọi là đã trả tiền?”. Chúng tôi phải kiên nhẫn giải thích từng bước và hướng dẫn bà con thực hiện. Giờ họ quen rồi, không cần ra trung tâm nữa, mọi thao tác đều được thực hiện trên chiếc điện thoại. Bà con ai cũng phấn khởi.
Có thể nói nhờ những người như chị Mến, dịch vụ điện lực số không còn là khái niệm xa lạ ở các bản vùng cao Lai Châu. Những chiếc smartphone mà bà con sử dụng không chỉ để nghe gọi, mà còn để thanh toán cho nhiều dịch vụ tiện ích khác trong đó có tiền điện. Đó là sự phản ánh tốt nhất, minh chứng tốt nhất trong áp dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống và sự thay đổi của người dân vùng cao trong thực hiện chuyển đổi số.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, anh Trần Kim Long khẳng định, thực hiện nhiệm vụ Tập đoàn EVN và tỉnh Lai Châu giao, Công ty Điện lực Lai Châu đã dần hoàn thành việc đưa điện lên vùng cao, xóa “bản trắng” về điện. Mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Công ty đều tự hào gọi những công trình “điện vùng cao” là “đường dây của niềm tin”. Làm sao không tự hào được khi ở các bản xa xôi, nơi nào có điện, nơi đó dần rộn rã, bi bô tiếng trẻ học bài buổi tối, có tivi đưa tin tức đến từng nhà, có tiếng máy xay ngô rền vang thay cho sức người. Điện về tới đâu, cuộc sống của người dân đổi thay tới đó. Chúng tôi cùng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong ngành điện, thực hiện mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Khi tôi viết những dòng này, những cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành điện Lai Châu đã và đang tự hào khi bản thân họ đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất là đưa điện đến những bản heo hút nhất. Trên đỉnh núi phủ mây, những đường dây điện vẫn hiên ngang nối bản với bản, như một “đường sáng” minh chứng cho sự nỗ lực của “chiến sĩ áo cam” vì một mục tiêu: Mỗi mét dây kéo đi là một giấc mơ được thắp sáng”.
(Còn tiếp)
Nguyễn Chanh - Việt Đức
Nguồn Bảo Vệ Công Lý : https://baove.congly.vn/chuyen-ve-nhung-nguoi-dung-xay-con-duong-anh-sang-ky-1-gap-nhung-nguoi-dua-dien-len-vung-cao-500531.html