Cả tuần nay có một nhóm tự nguyện của người dân ở xã Đại Phúc (huyện Đại Từ cũ) cách thành phố khoảng 30km mỗi ngày nấu cả nghìn suất cơm rồi chia nhau đi phân phát khắp vùng lũ ở Thái Nguyên, chia sẻ với bà con gặp khó khăn.
Lý do phải nấu cơm cách xa thành phố gần 30km là vì nơi đây không bị ngập, có điện nước để nấu nướng đồ ăn...
Theo chị Trần Thị Nga, xóm Sơn Tập, xã Đại Phúc (huyện Đại Từ cũ) khoảng 1 tuần nay mỗi ngày nhóm của chị nấu vài nghìn suất cơm từ thiện, rồi chia cho các thành viên chở đến vùng lũ ở TP Thái Nguyên, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên chia sẻ cho bà con nhân dân.
Những ngày đầu Thái Nguyên mới bị ngập, trong nhóm nấu cơm từ thiện của chị nấu đến hơn 10 nghìn suất cơm miễn phí. Đến hôm nay, tại cơ sở này của chị vẫn nấu hơn 1.000 suất cơm mỗi ngày.
Hình ảnh người dân chung tay nấu cơm mong bà con ấm bụng trong thời điểm khó khăn nhận được nhiều lượt thả tim trên mạng xã hội, bởi mỗi phần cơm là sự sẻ chia, là nguồn động viên gửi đến người dân vùng lũ.
Bếp cơm của chị Nga không kêu gọi quyên góp mà tâm nguyện làm hết sức trong khả năng của bản thân. Chị cùng một số chị em khác tự bỏ tiền, bỏ công đi chợ mua nguyên liệu để chuẩn bị các phần cơm, rồi anh chị em lại cùng các lái xe chở những suất cơm nóng hổi trao tận tay cho bà con đang bị cô lập bởi nước lũ.
Dù không kêu gọi ủng hộ, nhưng nhiều người làm công nhân, nông dân, công chức khi biết được việc làm của chị đã chủ động góp thêm tiền. Có người 100.000 đồng, người 200.000 đồng để ủng hộ theo tinh thần “người góp của, người góp công, lá lành đùm lá rách".
Đặc biệt, tại khu bếp từ thiện này, ai cũng có thể tham gia cùng. Hôm nay, cô giáo Hà Thị Lệ Mỹ - Trường tiểu học Phú Cường, xã Phú Thịnh, Thái Nguyên hôm nay không phải lên lớp, tranh thủ đến đây chung tay cùng bà con nấu cơm từ thiện. Hay như chị Trần Thị Hoài Nam – Điều dưỡng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Vùng Đại Từ, Thái Nguyên sớm nay được ra trực cũng tham gia nấu cơm tình nguyện.
“Người góp vài yến gạo; người góp vài trăm quả trứng; người ủng hộ vài chục thùng nước lọc...Nhà có xe tải thì giúp vận chuyển, nhà kinh doanh tiệc cưới thì cho mượn nồi niêu, xoong chảo để nấu nướng. Người không có điều kiện góp sức thì ủng hộ tiền... Ai cũng rất nhiệt tình để hỗ trợ bà con đang chống chọi với mưa lũ”, cô Mỹ cho biết.
Đặc biệt, tại khu bếp từ thiện này, ai cũng có thể tham gia cùng.
Đặc biệt, không chỉ nấu những suất cơm từ thiện gửi người dân vùng lũ, khu bếp của chị Nga cũng tặng cơm cho những bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Đại Từ, giúp những bệnh nhân giảm bớt chi phí khi điều trị bệnh.
Nhóm chị Trần Thị Nga nấu ăn, gửi những suất cơm đến bà con vùng ngập ở Thái Nguyên
Không ai phân công nhưng mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng để chế biến 4, 5 loại đồ ăn cho cả nghìn hộp cơm.
Trong điều kiện mưa lũ, những suất cơm nóng, mỗi thùng mì, chai nước, chiếc áo phao… tất cả đã và đang góp phần chia sẻ khó khăn của hàng nghìn người dân trong vùng ngập lụt. Và, trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, sẻ chia lại một lần nữa nhân lên, trở thành điểm tựa vững vàng để Thái Nguyên cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Xúc động nhận những suất cơm còn nóng hổi từ các thành viên bếp từ thiện, những công nhân tham gia dọn dẹp bùn đất trên đường Phùng Chí Kiên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm động trước sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng trong giai đoạn khó khăn này. Do trong phố đang bị ngập sâu, không thể nấu ăn đảm bảo, nên các suất ăn từ thiện thực sự là cứu cánh, thiết thực cho chúng tôi hoàn thành công việc".
Tại nơi tâm lũ Thái Nguyên, người dân địa phương cũng đang sát cánh, đồng lòng để cùng nhau vượt lên những khó khăn do mưa lũ gây ra sớm ổn định cuộc sống.
Phi Long-Đồng Toàn-Sỹ Thành/VOV.VN