Chuyện về Nữ hoàng Elizabeth II và những chú chó corgi trong suốt cuộc đời

Chuyện về Nữ hoàng Elizabeth II và những chú chó corgi trong suốt cuộc đời
4 giờ trướcBài gốc
Bắt đầu tình yêu với những chú corgi
Tình yêu của bà với giống chó này bắt đầu từ năm 1933, khi cha bà - Vua George VI - mang về một chú corgi tên Dookie. Sự xuất hiện đó đã khơi dậy một mối gắn bó kéo dài suốt đời - một hành trình mà trong đó Nữ hoàng đã chăm sóc hơn 30 chú chó.
Tình yêu với những chú chó corgi của Nữ hoàng Elizabeth II bắt đầu từ Dookie, chú chó mà cha bà - Vua George VI - mang về - Ảnh: FB The Royal Family
Corgi không chỉ được yêu thích trong phạm vi cung điện - chúng còn trở thành biểu tượng thú cưng gắn liền với chính Nữ hoàng. Hình ảnh của chúng xuất hiện trong nhiều tác phẩm tưởng niệm và nghệ thuật, bao gồm đồng xu kỷ niệm phát hành năm 2002 nhân dịp Đại lễ Kim khánh (50 năm trị vì), với hình ảnh Nữ hoàng bên một chú chó của bà.
Giống chó này cũng từng có khoảnh khắc “pop culture” trên sân khấu toàn cầu. Trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè 2012, một đoạn phim ngắn vui nhộn cho thấy Nữ hoàng được Daniel Craig trong vai James Bond hộ tống đến sự kiện - cùng sự xuất hiện đáng nhớ của những chú corgi.
Trong suốt cuộc đời, bà luôn gắn bó với đàn chó của mình, xây dựng cả thói quen sinh hoạt xoay quanh việc chăm sóc chúng. Sau khi Nữ hoàng qua đời vào ngày 8/9/2022, nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz đã nhắc lại thói quen này khi chia sẻ một bức chân dung chụp tại Windsor.
“Nữ hoàng đi dạo với những chú chó của bà mỗi ngày”, Leibovitz từng viết trên X, kèm theo hình ảnh nữ hoàng và các chú chó.
Nuôi hơn 30 chú chó corgi trong suốt cuộc đời
Nữ hoàng Elizabeth nhận chú corgi đầu tiên, Dookie, vào năm 1933 từ cha mình. Không lâu sau khi Dookie đến, một “người bạn lông xù” khác, Jane, cũng gia nhập gia đình.
Theo Vanity Fair, những chú corgi đầu tiên này đã đồng hành cùng Elizabeth và em gái bà, Princess Margaret, trong thời gian họ sơ tán đến lâu đài Windsor trong Thế chiến II.
Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth cùng với những chú chó bao gồm Dookie và Jane tại Windsor vào năm 1936 - Ảnh: FB The Royal Family
Đứng đầu “gia phả corgi hoàng gia” là Susan - món quà Nữ hoàng nhận được vào sinh nhật 18 tuổi. Susan sinh ra Honey và Sugar, từ đó dòng dõi corgi tiếp tục mở rộng với hàng chục chú chó khác.
Nữ hoàng đã nuôi hơn 30 chú corgi và cả những giống lai giữa dachshund và corgi, được gọi là “dorgi”. Khi số lượng corgi tăng lên, bà cũng dần hình thành sở thích riêng về ngoại hình của giống chó này.
Diana King, cựu chủ tịch Welsh Corgi League, chia sẻ với Vanity Fair năm 2015 rằng Nữ hoàng thích những chú chó có màu đỏ sẫm hơn, với “không quá nhiều mảng trắng”. King cũng nhớ lại một lần chú chó của bà, Oliver, lọt vào tầm mắt của Nữ hoàng.
“Ồ, nó có khá nhiều màu trắng, phải không?”, King nhớ lại lời Nữ hoàng, với giọng điệu “có chút không hài lòng”.
Corgi sống trong điều kiện xa hoa của Hoàng gia Anh
Không khó để đoán rằng thú cưng của Nữ hoàng Elizabeth được chăm sóc rất kỹ lưỡng - từ chế độ ăn đến sự quan tâm hằng ngày.
Theo đầu bếp hoàng gia Darren McGrady, thực đơn của chúng được chuẩn bị cầu kỳ, thay đổi giữa thịt bò, cừu, thỏ và gà.
“Nữ hoàng thường tự tay cho chúng ăn, tôi nghĩ là sau giờ trà chiều”, McGrady chia sẻ với Hello! vào tháng 4/2022.
Trong mùa lễ, các chú corgi theo Nữ hoàng đến điền trang Sandringham, nơi, theo BBC, “mỗi con đều có một chiếc tất riêng, do chính Nữ hoàng chuẩn bị”.
Những chú chó corgi sống trong điều kiện xa hoa của Hoàng gia Anh - Ảnh: Bettmann
Những chú chó thường nghỉ ngơi cùng Nữ hoàng trong khu vực riêng, tại “một căn phòng dành riêng cho corgi với các giỏ đan cao, lót đệm để tránh bị gió lùa”, theo sách All The Queen’s Corgis của Penny Junior.
Không phải ai cũng yêu thích corgi hoàng gia
Dù nổi tiếng, đàn corgi cũng không tránh khỏi những tranh cãi. Năm 1968, một chú chó đã cắn người đưa thư tại lâu đài Balmoral, khiến một chính trị gia Anh đề xuất treo biển “Cẩn thận chó dữ” bên ngoài các khu nhà của Nữ hoàng.
Năm 1999, Cung điện Buckingham được cho là đã kỷ luật một nhân viên vì đổ rượu vào thức ăn và nước uống của chó như một “trò đùa”, rồi cười khi thấy chúng “loạng choạng vì say”.
Nữ hoàng Anh với 4 chú chó của mình - Ảnh: The British Monarchy/Annie Leibovitz
Ba chú chó cuối cùng của Nữ hoàng
Vào giữa những năm 2010, Nữ hoàng quyết định không nuôi thêm corgi, vì theo The Telegraph, bà không muốn để lại bất kỳ chú chó nào khi mình qua đời.
Tuy nhiên, năm 2021, bà vẫn đón thêm những chú chó mới. Sau khi nhận hai chú chó con vào tháng 3/2021 - không lâu trước khi Hoàng thân Philip qua đời - và mất một chú chỉ vài tuần sau đó, Hoàng tử Andrew đã tặng bà một chú chó mới vào dịp sinh nhật 100 tuổi đáng lẽ của Philip.
Nữ hoàng Elizabeth II dừng lại để vỗ về những chú chó corgi trong chuyến thăm vào năm 2005 tại Edmonton, Alberta, Canada - Ảnh: Reuters
Nữ hoàng qua đời và để lại ba chú chó: một chú chó giống cocker spaniel tên Lissy và hai chú corgi Pembroke Welsh là Sandy và Muick.
Sandy và Muick được giao cho Hoàng tử Andrew và vợ cũ Sarah Ferguson chăm sóc. Theo một nguồn tin, chúng hiện sống cùng Andrew tại Marsh Farm, thuộc điền trang Sandringham. Trong khi đó, Lissy được cho là ở cùng người huấn luyện của mình, Ian Openshaw, theo The Mirror.
Nhật Hạ
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/chuyen-ve-nu-hoang-elizabeth-ii-va-nhung-chu-cho-corgi-trong-suot-cuoc-doi-250433.html