Chuyến về quê định mệnh và nỗi đau tột cùng của gia đình nghèo xứ Nghệ

Chuyến về quê định mệnh và nỗi đau tột cùng của gia đình nghèo xứ Nghệ
8 giờ trướcBài gốc
Tang thương bao trùm xóm nhỏ
Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Đậu Đình Công (xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, nay là xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) ai cũng cảm thấy xót xa.
Từ đường tỉnh 539 đi theo con đường bê tông nhỏ qua một cái ngầm tràn, ngôi nhà nhỏ của anh Công nằm sâu cuối ngõ. Lúc chúng tôi đến, mọi người vừa ra nghĩa trang đưa tang cháu Đậu Đình Anh Q (9 tuổi, cháu trai của anh Công) trở về.
Những người thân trong gia đình anh Công thất thần khi mà lần lượt mất đi con trai, cháu trai chỉ trong 1 ngày.
Trước ngôi nhà cấp 4 hai gian đơn sơ, một bàn thờ lập vội với di ảnh anh Đậu Đình Công với những nén hương đang cháy dở. Không vòng hoa, không trống kèn, chỉ lặng lẽ những giọt nước mắt xót thương từ bà con lối xóm.
Bà Đậu Thị Xoan (dì ruột anh Công) nghẹn lời: “Cả nhà giờ mỗi người mỗi nơi. Công được đưa về trong đêm, chỉ có bố, mấy người thân và hàng xóm đến phụ giúp lo tang. Vợ với con còn đang cấp cứu dưới viện, chưa biết có qua khỏi.
Thằng Q mất tích dưới sông, tới tận 9 rưỡi tối qua mới tìm thấy…”. Sáng nay, gia đình vừa tiễn cháu ra đồng, còn anh Công dự định sẽ được đưa đi lúc 2h chiều.
Nói đến đây bà Xoan không cầm được nước mắt, khóc òa lên mà than: "Sao các cháu tôi khổ thế! Chúng nó đang sống yên ấm hạnh phúc mà ông trời nỡ bắt cách biệt âm dương thế này".
Gia đình anh Công đang vui vẻ hạnh phúc, bỗng cách biệt âm dương sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Ông Đậu Đình Toàn (SN 1963, bố đẻ anh Công) chậm rãi kể trong nỗi đau chồng chất: “Vợ chồng tôi sinh được hai đứa con trai là Thành (1990) và Công (1993).
Nhà làm nông, quanh năm trông vào mấy sào ruộng nên cuộc sống chẳng dư giả gì. May mắn hai đứa đều ngoan, học hết cấp 3 rồi học nghề, đi làm công nhân mấy nhà máy quanh đây để đỡ đần cha mẹ”.
Ông Toàn nghẹn lại khi nhắc đến cháu nội: “Thằng Thành có một cháu trai là Đậu Đình Anh Q (SN 2016), còn Công thì được cháu Đậu Đình Ph (SN 2020). Nhà nghèo nên Thành vẫn ở chung với vợ chồng tôi, còn Công thì dựng tạm ngôi nhà nhỏ phía sau mảnh vườn. Vậy mà...”. Câu nói dở dang của người cha như kéo dài trong không gian, đau đáu đến nhói lòng.
Lần về quê vợ cuối cùng
“Con cái trưởng thành, tôi cứ nghĩ rồi cuộc sống sẽ yên bình cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay…”, ông Đậu Đình Toàn nghẹn lời. Thế nhưng, sóng gió ập đến bất ngờ.
Sau khi vợ chồng Thành chia tay, con trai vào Nam làm công nhân, con dâu đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, cháu Đậu Đình Anh Q gửi lại cho ông bà nội nuôi dưỡng.
Còn Công làm công nhân ở công ty thiết bị điện, vợ làm công nhân may. Dù không phải con ruột, nhưng vợ chồng Công thương cháu Q như máu mủ. Đi đâu cũng đưa cháu theo, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ.
“Hôm qua, tranh thủ cuối tuần, cả nhà nó về quê vợ ở Thanh Chương chơi, thằng Q cũng đi theo. Ai ngờ… trên đường về thì bị xe người ta đâm… đến mức thế này”, ông Toàn nói trong nước mắt. Tiếng nấc nghẹn của người cha mất con, ông mất cháu khiến ai nghe cũng quặn lòng.
Ông Toàn thất thần khi liên tục phải đưa cháu, con trai về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bà Nguyễn Thị Lành (vợ ông Toàn) từ lúc hay tin dữ đã ngất lên ngất xuống. Khi vừa tỉnh thì lại kêu gào, thổn thức lo lắng cho cháu trai và con dâu mang thai tháng thứ 3 đang ở viện.
"Hôm qua, lúc tai nạn vừa xảy ra, cái Bình (chị Nguyễn Thị Bình 28 tuổi, vợ anh Công) lúc đó còn tỉnh táo điện thoại về báo tin. Sau đó, mọi người chạy lên hiện trường thì tất cả đã được đưa đến viện.
Khi đến viện thì Công đã không qua khỏi. Cháu Ph thì bất tỉnh, chảy nhiều máu, mẹ nó cũng bị nặng không biết có giữ được cái thai không. Nhưng cũng chính lúc đó, chúng tôi mới phát hiện còn thiếu cháu Q, nên quay lại hiện trường nhờ lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến đêm thì tìm thấy và đưa cháu về", ông Toàn kể.
"Hiện tại bố của cháu Q đang trên đường từ miền Nam ra. Mẹ của cháu cũng đang từ Đài Loan về. Bình thường cháu ở cùng ông bà nội. Giờ cháu mất, gia đình đau đớn vô cùng", ông Toàn nói.
Chia sẻ với nỗi đau của gia đình, ngay trong sáng 14/7, Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã cùng chính quyền 2 xã Vạn An, Đại Huệ đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.
Ban ATGT tỉnh Nghệ An trao 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 2 triệu đồng cho người bị thương. Chính quyền 2 xã cũng hỗ trợ mai táng phí mỗi trường hợp 5 triệu đồng và hỗ trợ 2 triệu đồng tiền điều trị cho người bị thương.
Như Báo Xây dựng đã đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 13/7, tại Km 32+100 quốc lộ 46A đoạn qua khối Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô BKS 37A-348.9x do anh Trần Hữu Ba (37 tuổi, ngụ xã Vạn An) điều khiển, chở theo 2 người, chạy hướng xã Kim Liên đi xã Vạn An.
Khi đến đoạn cầu Thiên Đường bắc qua cầu Sông Cụt, ô tô do anh Ba điều khiển đã mất lái rồi va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước, sau đó lao sang bên kia đường đâm trực diện xe máy do anh Đậu Đình Công (32 tuổi, trú xã Đại Huệ) điều khiển, chở vợ, con trai (4 tuổi), cháu trai 9 tuổi.
Hậu quả, anh Công tử vong trên đường đến bệnh viện, thi thể cháu Q và một người đi trên xe ô tô được tìm thấy dưới sông. Tài xế Ba cùng 3 người khác đang được cứu chữa tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ gia đình anh Công, xin độc giả và các nhà hảo tâm liên hệ địa chỉ: Ông Đậu Đình Toàn (trú xóm 6, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An).
Hoặc gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Công ở Nghệ An).
Văn Thanh
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/chuyen-ve-que-dinh-menh-va-noi-dau-tot-cung-cua-gia-dinh-ngheo-xu-nghe-192250714150601204.htm