Sáng 9/2, tại TP.HCM, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam tổ chức lễ khởi hành chương trình “Chuyến xe 0 đồng”, đưa 500 sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, học tập tại các tỉnh phía Nam trở về quê hương Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán.
Đây là hoạt động thường niên, được Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam duy trì suốt nhiều năm qua, với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn cho những người con xa quê chưa có điều kiện về nhà mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Năm nay là năm thứ 4 chương trình được triển khai. Tổng cộng có 10 xe khách khởi hành, hỗ trợ đưa 500 sinh viên, công nhân, người lao động về quê an toàn, ấm áp.
Những người được hỗ trợ là sinh viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người khuyết tật; người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt; công nhân thu nhập thấp hoặc mất việc do doanh nghiệp cắt giảm lao động, nhiều năm liền chưa được về quê đón Tết và chưa từng nhận hỗ trợ vé xe từ các năm trước .
Không chỉ trao tặng vé xe miễn phí, Ban tổ chức còn trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao những phần quà Tết, góp phần tiếp thêm động lực tinh thần để bà con có một cái Tết đủ đầy, ấm cúng hơn.
Chương trình năm nay được thực hiện với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, từ sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm là con em Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Dần – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam cho biết, “Chuyến xe 0 đồng” không chỉ đơn thuần là phương tiện đưa bà con về quê, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp và những người con Hà Tĩnh xa quê dành cho sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Phi Dần – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam
“Mỗi chuyến xe lăn bánh là thêm một cơ hội để mọi người được sum họp gia đình, được đón Tết trong vòng tay người thân. Trên những chuyến xe ấy là tình người, niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Dần chia sẻ.
Thành công của chương trình có sự đồng hành bền bỉ của nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân. Trong đó, ông Đoàn Trọng Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, là đơn vị và cá nhân đã 4 năm liên tiếp tài trợ, đồng hành cùng chương trình, cho biết:
Ông Đoàn Trọng Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA thăm hỏi chúc Tết bà con
“Đơn giản là tôi thích niềm vui được nhân đôi. Mình được về quê thì cũng mong người khác có cơ hội sum họp. Cho đi là còn mãi, tôi mong những việc làm này sẽ được thế hệ sau tiếp nối.
Chuyến xe 0 đồng này rất ý nghĩa, thiết thực, nhân văn. Là chuyến xe tình, xe nghĩa, quan tâm của những người đi trước, có điều kiện, may mắn hơn, đưa những người khó khăn và một lý do nào đó mà họ khó trở về”.
Ở phía những hành khách đặc biệt, niềm xúc động hiện rõ trên từng gương mặt. Đàm Ngọc Anh, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, đại diện các bạn sinh viên, công nhân tham gia chương trình, chia sẻ:
“Mỗi năm nghe tin có ‘Chuyến xe 0 đồng’, em lại thấy lòng mình ấm hơn. Nếu không có chương trình này, việc về quê ăn Tết với em và nhiều bạn khác là điều rất khó. Những chuyến xe hôm nay không chỉ đưa chúng em về nhà, mà còn mang theo niềm tin, sự biết ơn và động lực để tiếp tục cố gắng”.
Ông Lương Trí Độ – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam và ban tổ chức đang rà soát lại danh sách.
Theo ông Lương Trí Độ – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Trưởng ban tổ chức chương trình, mục tiêu lớn nhất của “Chuyến xe 0 đồng” là mang đến cho sinh viên, công nhân khó khăn một hành trình an toàn, ấm áp và trọn vẹn tình người.
“Đây không chỉ là những chuyến xe, mà là biểu tượng của sự sẻ chia và gắn kết đồng hương”, ông Độ nhấn mạnh.
Niềm vui giản dị ấy còn hiện lên trong lời nói của cháu Mạnh Đức (lớp 6, quê Hương Sơn) – lần đầu được tham gia chuyến xe: “Con rất vui vì được về ăn Tết với bà. Mẹ con cũng tiết kiệm được thêm tiền để lo cho hai anh em ăn học”.
Theo kế hoạch, đoàn xe gồm 10 chiếc xuất phát từ Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM lúc 8h sáng 9/2 và dự kiến về đến Hà Tĩnh vào sáng 10/2, khép lại một hành trình không chỉ đưa người về quê, mà còn lan tỏa yêu thương, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết.
Đông Hường