Chuyến xe đong đầy tình người về nơi bão lũ

Chuyến xe đong đầy tình người về nơi bão lũ
2 giờ trướcBài gốc
Cán bộ Đồn Biên phòng A Nông, Nhóm Châu Sinh Thiện Đức trao hỗ trợ cho nhân dân thôn A Têếp. Ảnh: Trúc Hà
Đã là giữa tháng 11, thế nhưng, các xã biên giới từ A Vương, Tây Giang đến Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng) nhiều nơi vẫn còn ngổn ngang sau trận mưa lũ kéo dài, khiến cuộc sống của người dân vốn đã vất vả, nay lại gặp thêm nhiều khó khăn. Nhằm chia sẻ và để kịp thời hỗ trợ bà con, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (BĐBP thành phố Đà Nẵng) đã liên hệ, kêu gọi Nhóm Thiện Sinh Châu Đức (thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ bà con bị bão lụt. Đã không ít lần đến biên giới Hùng Sơn, thấu hiểu được cảnh khó khăn của đồng bào Cơ Tu nơi đây và đọc tin tức về những mất mát của bà con vì mưa lũ nên các thành viên Nhóm Thiện Sinh Châu Đức đã nhanh chóng “gom đồ” và lên đường hướng về miền Trung, mang theo 12 tấn rau, củ, 3 tấn gạo, 2.000 bánh chưng, bánh tét, 300 thùng mì tôm và 200 áo ấm.
Có đến tận nơi, nhìn những vết tích của trận lũ qua những vạt núi bị sạt, con đường bị hư hỏng, những ngôi nhà chỉ còn khung chưa kịp dựng lại, nhiều người vẫn phải đi ở nhờ nhà họ hàng, hoa màu, lúa bị vùi lấp, mới thấu hiểu những gì mà dân nơi đây đang phải đối diện. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để san ủi, gạt đất đá tràn ra đường, nhưng nhiều đoạn vẫn ngổn ngang, có đoạn vết nứt ăn sâu vào vách núi nhìn thật đáng sợ. Bởi vậy, dù xuất phát từ phường Tam Kỳ lúc 4 giờ sáng, nhưng gần trưa, xe mới tới được xã A Vương - điểm đầu tiên để trao quà cho bà con.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã A Vương là địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất ở khu vực biên giới của thành phố khi có tới hơn 200 điểm sạt lở, nhiều nhà bị hư hỏng, gia súc, gia cầm, hoa màu bị thiệt hại vì bị lũ cuốn trôi, vùi lấp. Bị nặng nề nhất là thôn A Têếp (xã A Vương), không chỉ mất hoa màu, vật nuôi mà 16 nhà bị sập. May mắn, trong thôn không có thiệt hại về người vì trước đó, Đồn Biên phòng A Nông, Công an và chính quyền xã Tây Giang đã đến tuyên truyền, cảnh báo và vận động các gia đình ở vị trí nguy cơ di dời sang các nhà khác trong thôn. Mưa nhiều, đường vào thôn A Têếp cũng bị sạt lở, cả thôn bị cô lập, chính quyền địa phương huy động lực lượng chức năng và nhân dân các thôn ít bị thiệt hại gùi lương thực, thực phẩm, vượt núi tiếp tế cho người dân. Cán bộ quân y Đồn Biên phòng A Nông cũng đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân, tiến hành tiêu trùng, khử độc môi trường để phòng ngừa bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.
Thôn Đang (xã A Vương) tuy không có nhà bị sập, nhưng hơn 10km đường từ xã vào thôn cũng bị sạt lở khiến người dân bị cô lập, hoa màu, ao cá, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Ngay khi mưa tạnh, Đồn Biên phòng A Nông cũng cử lực lượng tham gia với chính quyền địa phương để gùi lương thực, thực phẩm vào cho bà con. Dịp này, Nhóm Châu Sinh Thiện Đức đã tặng quà cho tất cả các hộ trong thôn A Têếp, Đang, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ thêm 16 hộ dân có nhà bị sập nhà, mỗi hộ 2 triệu đồng. Ông Bríu Tư, Thôn trưởng thôn A Têếp cho biết: “Những hỗ trợ ban đầu của địa phương, mạnh thường quân giúp bà con không bị đói, rét, nhưng về lâu dài thì chắc chắn sẽ rất khó khăn. Lần này, nhận được hỗ trợ của Nhóm Châu Sinh Thiện Đức, bà con bớt lo lắng hơn. Đặc biệt, các gia đình có nhà bị sập cũng nhận được tiền hỗ trợ, bà con dành dụm làm lại nhà”.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đà Nẵng vận chuyển lương thực hỗ trợ người dân xã Hùng Sơn. Ảnh: Trúc Hà
Khi chuyến xe của đoàn thiện nguyện từ thành phố Hồ Chí Minh đến được xã Hùng Sơn thì trời đã quá giờ chiều. Bà con chờ lâu, nhưng không ai sốt ruột, bởi biết rằng đoàn sẽ tới, chỉ là đường sá bị hư hỏng nên đi chậm. Thậm chí nhiều người còn thấy thương đoàn. “Vì thương bà con mà các nhà hảo tâm lặn lội từ thành phố Hồ Chí Minh mang theo lương thực, thực phẩm cho bà con. Thay mặt bà con nhân dân xã Hùng Sơn, chúng tôi gửi lời biết ơn sâu sắc, chân thành tới đoàn thiện nguyện và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã kết nối để bà con có thêm bao gạo, gói mì, dầu ăn, mắm muối chờ tới ngày gieo vụ mới” - ông Ta Ngôn Tiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn xúc động chia sẻ.
12 thôn của xã Hùng Sơn do Đồn Biên phòng Ga Ry quản lý không có nhiều thiệt hại vì mưa lũ, không phải vì mưa không lớn, nước không dâng, mà vì chính quyền địa phương và những người lính Biên phòng đã chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời. Đồn Biên phòng Ga Ry đã hỗ trợ 30 hộ dân di dời nhà khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, trong buổi sáng ngày 5/11, nhận thấy các gia đình ở mặt bằng cũ thôn J’huh có nguy cơ sạt lở cao, trong khi dự báo thời tiết cho biết, bão số 13 sẽ đổ bộ vào khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa, Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry đã trao đổi với lãnh đạo xã Hùng Sơn về mối nguy cơ sạt lở đối với thôn J’huh.
Sau khi bàn bạc, địa phương đã thống nhất vận động di dời 20 ngôi nhà ở J’huh sang mặt bằng mới trước khi bão số 13 đổ bộ. Sự quyết đoán kịp thời này đã giúp địa bàn không xảy ra trường hợp nhà bị sạt lở, mặc dù có nhiều khu vực sạt lở do mưa to kéo dài. Việc mưa lớn kéo dài, thay đổi chỗ ở gây xáo trộn không nhỏ cuộc sống của bà con. Không ít gia đình thiếu lương thực trong những ngày tiếp theo. Dịp này, Nhóm Thiện Sinh Châu Đức tặng lương thực, thực phẩm cho 168 hộ đang sinh sống tại các thôn Pứt, Da Ding, Glao, Arooi, A Ting. Ngoài ra, 22 hộ khác cũng được nhận tiền mặt, mỗi hộ 500 nghìn đồng.
Việc kịp thời hỗ trợ người dân sau mưa lũ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của những người lính Biên phòng đối với nhân dân trên địa bàn, qua đó, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tính đến ngày 9/11, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng và các đồn Biên phòng trực thuộc đã đóng góp, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa bão, với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng, bao gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Những hỗ trợ này đã nhanh chóng được chuyển tới người dân nhằm kịp thời giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt và tiếp thêm động lực để sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống”.
Trúc Hà
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/chuyen-xe-dong-day-tinh-nguoi-ve-noi-bao-lu-post497315.html