Thấu hiểu điều này, ngày 12/2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã tổ chức bữa cơm tất niên cùng những chuyến xe nghĩa tình để đưa hằng trăm bệnh nhân ung thư về đoàn tụ sớm cùng gia đình.
Trong niềm vui, phấn khởi sau bữa cơm tất niên tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Thoa, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, đã sắp xếp xong hành lý để lên xe được bệnh viện bố trí sẵn về tận quê đón Tết. Đó là điều mà bà cũng như nhiều bệnh nhân khác cảm thấy vô cùng ấm áp trong những ngày cuối năm này. "Tôi rất xúc động và phấn khởi trước sự quan tâm của bệnh viện khi đã hỗ trợ chuyến xe 0 đồng đưa chúng tôi về quê ăn Tết cùng con cháu. Đây là một hành động rất ý nghĩa và đáng quý.", bà Thoa xúc động cho biết.
Còn với ông Nguyễn Cảnh Thụ, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, khi được bệnh viện bố trí xe đưa về tận nhà, ông đã vui mừng gọi điện về cho gia đình, vì không cần phải ai đưa đón. Thay vì mệt mỏi, mọi niềm vui trong ngày hôm nay đã giúp ông quên đi cơn đau của căn bệnh ung thư đang điều trị. "Các nhà hảo tâm không chỉ hỗ trợ cơm ăn, phát quà mà còn rất nhiệt tình đưa chúng tôi về đến tận nhà. Nếu không có sự giúp đỡ này, có lẽ năm nay tôi vẫn chưa thể về kịp để đón Tết.", ông Thụ chia sẻ.
Thấu hiểu được nỗi niềm của những người bệnh ung thư đang chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo đặc biệt là mỗi dịp Tết đến Xuân về, đây là năm thứ 10 Bệnh viện K tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa các bệnh nhân ung thư về quê đón Tết. Và ngày hôm nay, 30 chuyến đã đồng hành cùng hơn 500 người bệnh và người nhà về quê đón Tết. Hoạt động này, như một nguồn động viên chia sẻ giúp họ với đi nỗi đau của bệnh tật.
PGS.TS Phạm Văn Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết: "Bữa cơm tất niên và những 'Chuyến xe yêu thương' là thông điệp sẻ chia mà đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện K cùng các nhà hảo tâm muốn gửi gắm, nhằm xoa dịu nỗi đau và gánh nặng cho bệnh nhân ung thư cùng gia đình. Đối với chúng tôi, việc bệnh nhân được điều trị tốt và gia đình đón Tết bình an chính là món quà đầu Xuân quý giá nhất. Hy vọng những hoạt động ý nghĩa này sẽ luôn được duy trì và lan tỏa bền bỉ qua từng năm."
Cũng trong ngày 12/2, Bệnh viện K đã tổ chức bữa cơm tất niên cho gần 2.000 người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Trong không khí ấm áp đầy tình thương yêu, người bệnh đã được nghe những tiết mục văn nghệ đặc sắc, nhận những món quà nhỏ, những bao lì xì rực rỡ, với niềm mong muốn tiếp thêm nghị lực, đồng hành với người bệnh hiểm nghèo trên hành trình điều trị phía trước, để họ yên tâm, đón một mùa xuân mới đầy niềm vui, và hạnh phúc.
Nguyễn Chinh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/chuyen-xe-yeu-thuong-dua-benh-nhan-ung-thu-ve-que-an-tet-386100.htm