Bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm, đội chủ nhà lại sớm gặp khó khăn khi HAGL tận dụng tốt cơ hội phản công để mở tỷ số ở phút 41. Từ pha lên bóng sắc nét, Marciel Silva dứt điểm chính xác, đưa đại diện phố núi vượt lên dẫn trước 1-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.
Tối 28/2, trên sân Hàng Đẫy, CAHN tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 14 LPBank V.League 1 2025/26. Trên khán đài, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Kim Sang Sik lặng lẽ theo dõi màn so tài giữa hai đội bóng. Trong đội hình của cả hai CLB đều có những gương mặt trẻ vừa cùng vị chiến lược gia người Hàn Quốc chinh chiến tại AFC U23 Asian Cup vừa qua.
Sang hiệp hai, CAHN đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép liên tục về phía khung thành đội khách. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học trò HLV trưởng đã được đền đáp ở phút 75, khi Phạm Minh Phúc ghi bàn gỡ hòa, thắp lại hy vọng cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Trong thế trận hưng phấn, CAHN tiếp tục duy trì sức ép và có thêm hai bàn thắng do công của ngoại binh Alves, qua đó hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 3-1.
Chiến thắng quan trọng này giúp CLB Bóng đá Công an Hà Nội củng cố vị thế trong nhóm cạnh tranh ngôi đầu, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước. Với tinh thần thi đấu kiên cường và bản lĩnh, đội bóng Thủ đô đang cho thấy quyết tâm lớn trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.
Với riêng CAHN, đây là cơ hội quan trọng để củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Trong ảnh, cầu thủ Leo Artur của đội chủ nhà trao nụ hôn cho con trai trước giờ bóng lăn, khoảnh khắc đầy xúc động giữa không khí sôi động trên sân Hàng Đẫy.
Trong hiệp 1, khung thành của thủ môn Trung Kiên nhiều thời điểm chao đảo trước sức ép dồn dập từ các chân sút đội chủ nhà.
Đội chủ nhà tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Dẫu vậy hàng thủ đội bóng phố núi thi đấu kín kẽ và không để CAHN xuyên thủng mảnh lưới trong hiệp 1.
Khuôn mặt đầy tiếc nuối của Văn Hậu khi đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội trong hiệp 1.
Trái ngược với Văn Hậu, thủ môn Trung Kiên tỏ ra rất vui vẻ sau khi hiệp 1 kết thúc.
Trong trận đấu này, công nghệ VAR đã có 4 lần lên tiếng. Trong hiệp 1, VAR đã tước một bàn thắng của HAGL vì lỗi việt vị...
... nhưng trong lần thứ 2 thì công nghệ VAR đã công nhận bàn thắng cho đội khách. Trong ảnh các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn mở tỷ số.
Và trong hiệp 2, đội chủ nhà cũng gặp tình huống tương tự khi công nghệ VAR từ chối một bàn thắng của họ do lỗi việt vị.
Những với nỗ lực không biết mệt mỏi, CAHN đã liên tiếp có ba bàn thắng trong hiệp 2 để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.
Chiến thắng này giúp CAHN tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng V.league.
Nguyễn Bình