Gặp lại Bắc Kinh Quốc An trong trận lượt về vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026, CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) có sự trở lại của Alan Grafite khi cầu thủ số 72 kịp bình phục để thi đấu ngay từ đấu cho đại diện Việt Nam tại trận này.
CAHN tái đấu với Bắc Kinh Quốc An trong trận đấu thuộc lượt về bảng E AFC Champions League Two 2025/2026.
Áp lực cần phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp nên CAHN tổ chức ép sân ngay từ đầu. Tuy nhiên bàn thắng luôn lảng tránh họ. Cú ra chân nhanh của Leo Artur ở ngay phút thứ 5 đưa bóng tìm tới đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của đồng đội cùng như nhiều cổ động viên trên khán đài Hàng Đẫy.
Sự trở lại của Alan (số 72) giúp CAHN có thêm sức mạnh trong cuộc so tài cùng đại diện Trung Quốc.
Không ghi được bàn, CAHN còn phải nhận bàn thua sau đó ít phút, Nguyễn Filip mắc sai lầm ngớ ngẩn khi phá bóng trúng người Lin Liangming, qua đó khiến CAHN bị dẫn trước. "Thần may mắn còn tiếp tục ngoảnh mặt" với đội chủ nhà trong tình huống ở phút 26 khi Leo Artur thực hiện quả đá phạt đền nhưng không thể vượt qua được thủ môn Zang Jianzhi bên phía đội khách.
Miệt mài tấn công nhưng CAHN không thể có bàn gỡ hòa trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, HLV Polking quyết định tung Đình Bắc vào sân. Sự có mặt của tuyển thủ U22 Việt Nam lấp tức khiến thế trận tấn công của CAHN khởi sắc.
Dù chiếm ưu thế từ đầu trận nhưng bàn thắng lại lẩn tránh đội chủ sân Hàng Đẫy.
Ngược lại CAHN còn dính bàn thua sau sai lầm đáng tiếc của thủ thành Nguyễn Filipp.
Trong ảnh các cầu thủ đội khách ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.
Các pha tấn công của CAHN "xé toang" hàng thủ Bắc Kinh Quốc An, tuy nhiên đại diện Việt Nam tiếp tục thiếu may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng. Lần lượt Vitao, Quang Hải đều thử sức trước khung thành Bắc Kinh Quốc An nhưng đều không thành công. Thậm chí khi một hậu vệ đội khách mắc lỗi chuyền bóng thắng vào người Leo Artur nhưng thủ môn Zang Jianzhi vẫn kịp cản phá ngay trên vạch vôi.
Phải chờ đến những phút 76, may mắn mới đến với CAHN. Đại diện Việt Nam có bàn gỡ hòa theo cách tương tự như đội khách trong hiệp 1. Trong pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà khiến hàng thủ Bắc Kinh Quốc Anh chao đảo, để rồi một hậu vệ đội khách phá bóng đập vào người Stefan Mauk bên phía CAHN rồi bay vào lưới.
Bàn thắng đó cũng bước ngoặt của trận đấu. Cởi bỏ được áp lực, CAHN thi đấu thăng hoa. Điều gì cần đến cũng phải đến. Phút 89, Leo Artur dứt điểm trong vòng cấm vô tình thành pha kiến tạo để Đình Bắc rướn người dứt điểm chìm tung lưới Bắc Kinh Quốc An. Nếu may mắn hơn trong tình huống ở phút bù giờ Đình Bắc thậm chí đã có một cú đúp trong trận này tuy nhiên chiến thắng 2-1 là quá đủ để CAHN giữ vững ngôi á quân bảng E.
Hôm nay cũng là một ngày thi đấu chói sáng của thủ môn Zang Jianzhi khi liên tục từ chối các bàn thắng của CAHN trong đó có quả phạt đền của Leo Artur trong hiệp 1.
Những phút sau đó hàng thủ Bắc Kinh Quốc An tiếp tục đứng vững trước sức ép của CAHN.
Đến phút bù giờ, Đình Bắc làm nổ tung cầu trường Hàng Đẫy sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Vất vả lội ngược dòng, CAHN có 8 điểm sau 5 trận giữ vững vị trí thứ 2 bảng E
Nguyễn Bình