CLB Bóng đá Hà Nội tri ân các cựu danh thủ vang bóng một thời

CLB Bóng đá Hà Nội tri ân các cựu danh thủ vang bóng một thời
một ngày trướcBài gốc
Hai tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Chung và Đỗ Hùng Dũng đã gặp gỡ, tặng quà bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những cựu danh thủ lừng danh vào ngày 18.4
Ngày 18.4, tại sân bóng Tao Đàn (TP.HCM) – đại diện CLB bóng đá Hà Nội – hai tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Chung và Đỗ Hùng Dũng đã gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những cựu danh thủ lừng danh như: Hồ Thanh Cang, Dương Văn Thà, thủ môn Lưu Kim Hoàng, trung phong Lê Văn Tư (Tư Lê), Phan Dương Cẩm (tự Hiển), Trần Văn Xinh…
Cuộc gặp gỡ không đơn thuần là một buổi thăm hỏi, mà là khoảnh khắc giao hòa giữa hai thế hệ, nơi những ký ức được đánh thức, nơi lịch sử được kể lại qua ánh mắt, giọng nói và những cái bắt tay đầy xúc động.
Trong không gian ấm cúng, tình nghĩa, thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn trước những con người từng một thời khoác áo đội tuyển, từng đổ mồ hôi, máu và nước mắt trên sân cỏ để mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Vào những năm 60–70 của thế kỷ trước, trong bối cảnh đất nước còn nhiều gian khó, bóng đá Việt Nam vẫn tỏa sáng trên đấu trường khu vực và những người như Tư Lê, Hồ Thanh Cang, Dương Văn Thà chính là biểu tượng của khát vọng và bản lĩnh.
Chiến thắng tại Merdeka Cup 1966 – giải đấu uy tín nhất châu Á lúc bấy giờ là cột mốc vinh quang không thể nào quên. Các cựu danh thủ Việt Nam từng đối đầu sòng phẳng với những đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Thái Lan, Myanmar hay Indonesia và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ quốc tế.
Không chỉ là những chiến binh sân cỏ, họ còn là những người thầy, những người truyền lửa sau khi từ giã sân chơi chuyên nghiệp.
Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều người trong số họ đã tiếp tục cống hiến thầm lặng cho sự phát triển của bóng đá TP.HCM nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung.
Tuổi tác có thể in hằn trên vóc dáng, thời gian có thể cuốn đi hào quang, nhưng tinh thần thể thao, tình yêu bóng đá và niềm tự hào dân tộc vẫn luôn bừng cháy trong trái tim những người từng một thời là thần tượng.
Trước sự chứng kiến của thế hệ trẻ, những mái tóc bạc, những giọng nói trầm ấm, những đôi mắt ánh lên tình yêu bóng đá của các cựu danh thủ đã tạo nên một khung cảnh thiêng liêng và xúc động.
Những món quà từ CLB Bóng đá Hà Nội tuy mộc mạc, giản dị, nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành của thế hệ hôm nay dành cho công lao to lớn của những người đi trước.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, người đội trưởng đầy bản lĩnh của CLB Bóng đá Hà Nội không giấu được xúc động:
“Chúng cháu luôn trân trọng những cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các bác, các chú cho bóng đá Việt Nam. Đó là nền tảng, là động lực để thế hệ chúng cháu tiếp bước, nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm đưa bóng đá nước nhà phát triển mạnh mẽ, vươn ra đấu trường khu vực và quốc tế.”
Đáp lại tấm lòng ấy, cựu danh thủ Hồ Thanh Cang chia sẻ đầy xúc động: “Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của các cháu cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội.
Sau bao năm tháng, được thế hệ trẻ nhớ đến, hỏi thăm và tri ân khiến chúng tôi thấy ấm lòng, như được sống lại những ngày tháng cống hiến cho sân cỏ. Mong rằng các cháu luôn giữ vững tinh thần, đạo đức nghề nghiệp và tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam vươn xa.”
Hoạt động tri ân này không chỉ mang tính biểu tượng nhân dịp đại lễ thống nhất đất nước mà còn thể hiện rõ triết lý nhân văn mà CLB Bóng đá Hà Nội luôn theo đuổi: “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ quá khứ để vững bước trong hiện tại và vươn tới tương lai.
CLB Bóng đá Hà Nội, với tinh thần kế thừa và phát triển, không ngừng khẳng định vị thế tiên phong của mình trong việc phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc.
Khi quá khứ và hiện tại nắm tay nhau, khi những câu chuyện được kể lại, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, thì bóng đá Việt Nam không chỉ lớn mạnh về chuyên môn mà còn trưởng thành về chiều sâu văn hóa và tâm hồn.
MỸ TRANG, ảnh: BTC
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-thao/clb-bong-da-ha-noi-tri-an-cac-cuu-danh-thu-vang-bong-mot-thoi-128419.html