Người hâm mộ CLB Ninh Bình sớm được ăn mừng khi đồng hồ mới điểm sang phút thứ hai. Từ pha chuyển trạng thái nhanh bên hành lang trái, Thanh Thịnh có đường treo như đặt để Geovane trong thế không bị ai kèm băng vào volley một chạm để đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên kể từ đây, CLB Công an Hà Nội giành lại thế trận trước khi ngoại binh Brazil Alan Graffite mang đến màn trình diễn siêu hạng trong phần còn lại của 45 phút đầu tiên.
Phút 30, Alan Graffite quân bình tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 5 phút sau, thầy trò Mano Polking được hưởng phạt đền và tiền đạo người Brazil không cho thủ thành Văn Lâm cơ hội cản phá với pha dứt điểm vào góc cao để nâng tỉ số lên 2-1.
Phía đội khách, Dụng Quang Nho lại trở thành điểm nhấn không mấy vui vẻ với CLB Ninh Bình. Cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai chính là người để bóng chạm tay trong vòng cấm trước khi nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Văn Hậu, khiến đội khách chơi thiếu người.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Graffite hoàn tất cú hat-trick để giúp đội nhà bước vào giờ nghỉ với cách biệt hai bàn. Sang hiệp hai, dù đã nỗ lực khi trong thế thiếu người, Ninh Bình vẫn có được bàn gỡ của Trần Thành Trung nhưng chung cuộc vẫn phải chấp nhận thất bại 2-3. Thắng lợi giúp CLB Công an Hà Nội vươn lên đầu bảng với 29 điểm, hơn Ninh Bình 2 điểm và thậm chí đang đá ít hơn một trận.
Trong khi đó, đương kim vô địch LP Bank V.League Thép Xanh Nam Định gần như đã đầu hàng trong cuộc đua vô địch năm nay khi trải qua trận thứ 8 liên tiếp không thắng dù đã có lợi thế cực lớn trong chuyến làm khách đến Thanh Hóa. Đội chủ sân Thiên Trường dẫn 2-0 chỉ sau 30 phút bóng lăn. Tuy nhiên đội bóng thành Nam đã không giữ được lợi thế và để Thanh Hóa cầm chân 2-2. Kết quả hòa khiến Xuân Son và các đồng đội dậm chân ở vị trí thứ 9 với 11 điểm.
Việt Vũ
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/clb-cahn-chiem-loi-the-trong-cuoc-dua-vo-dich-384508.htm