CLB Man City không còn cơ hội sống sót ở Champions League

CLB Man City không còn cơ hội sống sót ở Champions League
4 giờ trướcBài gốc
Jude Bellingham của Real Madrid ghi bàn thắng quyết định vào phút chót giúp nhà vô địch Champions League giành chiến thắng 3-2 trước Manchester City trong trận lượt đi đầy biến động.
Đáng chú ý Erling Haaland đã đưa CLB Man City vươn lên dẫn trước trong mỗi hiệp đấu của một trận đấu đầy kịch tính nhưng đội khách đã đáp trả bằng bàn thắng của Kylian Mbappe và cầu thủ vào sân thay người Brahim Diaz.
Thất vọng với cách chơi của CLB Man City
Cả hai bên đều sút bóng trúng xà ngang trong một trận đấu có nhiều cơ hội nhưng cầu thủ người Anh Jude Bellingham mới là người có tiếng nói cuối cùng trong thời gian bù giờ. Đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp hai đội được ghép cặp ở vòng loại trực tiếp, và trận lượt về là một cuộc đụng độ hoành tráng khác tại sân Bernabeu vào ngày 19-2.
Mbappe và đồng đội kiên nhẫn lội ngược dòng ở sân Etihad. Ảnh: GETTY.
"Tôi không biết phải diễn tả thế nào ngay lúc này, nó quá thô thiển và gây khó chịu cho mọi người", hậu vệ Stones của Man City chia sẻ, "Chúng tôi đã chơi hết mình cho đến tận phút cuối và rồi có hai tình huống xảy ra và Man City phải nhận bàn thua. Thật thất vọng với tư cách là một hậu vệ khi phải nhận kết quả như vậy.
Sau cảm giác tức giận và thất vọng, chúng tôi cần phải nhìn nhận các trận đấu tốt hơn. HLV Pep Guardiola nói rằng chúng tôi cần phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm trên sân. Chúng tôi sẽ cải thiện và không để những khoảnh khắc tồi tệ này xảy ra.
Thật đáng tiếc vì Man City có một cơ hội tuyệt vời để đến Bernabeu đá trận lượt về với lợi thế dẫn trước 2-1. Bây giờ, chúng tôi phải giữ thái độ tích cực, dù biết nó rất khó khăn vào lúc này. Như người quản lý đã nói, chúng tôi cần phải nhìn nhận lại bản thân và chịu trách nhiệm để làm tốt hơn".
Nỗi thất vọng của Man City. Ảnh: GETTY.
Trận này, HLV Pep Guardiola đã đưa năm trung vệ vào đội hình xuất phát nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa tấn công của Real, đã than thở về "quyết định tồi" khi Man City hai lần mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Theo đó, Ederson là người có lỗi trong bàn gỡ hòa của Diaz, trong khi cầu thủ vào sân thay người Rico Lewis phải chịu trách nhiệm khi Bellingham ghi bàn thắng quyết định vào phút cuối.
CLB Man City đã không thể giành chiến thắng trong bốn trận Champions League gần nhất mà họ ghi bàn trước, và hiện để thủng lưới 57 bàn sau 38 trận trên mọi đấu trường mùa này - nhiều hơn ba bàn so với toàn bộ mùa giải trước.
HLV Pep Guardiola tự thú
"Các cầu thủ đưa ra quyết định ngay tại thời điểm đó, đôi khi hiệu quả, đôi khi thì không", HLV Pep Guardiola cho biết, “Ở trận này, các cầu thủ không có được sự bình tĩnh để xử lý các tình huống, điều này đã xảy ra rất nhiều lần. Vì vậy, họ hãy suy ngẫm và tìm ra cách để trong tương lai điều đó sẽ không xảy ra nữa. Hãy dũng cảm và tiến về phía trước cho các trận đấu tiếp theo.
Ngôi sao Bellingham lên tiếng đúng lúc ở phút bù giờ. Ảnh: GETTY.
Cuộc chơi này thật căng thẳng. Tôi khá trung thực với bản thân mình, từ những cơ hội của chúng tôi và kiểm soát bóng khá tốt. Sự kết hợp của Man City cao hơn so với các trận đấu trước, nhưng trong những khoảnh khắc quyết định, chúng tôi đã không thể làm được. CLB Man City đã chơi tốt cho đến vào phút cuối mà tiếc là không thể giữ được thành quả.
Tôi đã ở đây nhiều năm và cũng là thành viên của một đội ngũ phi thường, một cỗ máy đáng kinh ngạc, nhưng hiện tại tôi không thể giúp gì cho đội để quản lý những tình huống này. Đó là sự thật. Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm. Tôi không ngại thú nhận rằng mọi chuyện không diễn ra như trước đây. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho một cầu thủ, điều đó thật nực cười, nó không hiệu quả. Sự thật là chúng tôi không đủ ổn định”.
HLV Pep Guardiola tự thú đội bóng của ông không đủ tốt ở Champions League. Ảnh: GETTY.
Chuyên gia bóng đá Paul Merson của Sky Sports khẳng định: “Man City đã mắc hai lỗi nghiêm trọng. Tôi từng biết có một CLB Man City từng chơi một trận đấu kéo dài đến 95 phút rất ổn, nhưng bây giờ họ không thể làm được điều đó. Tôi không biết lý do là gì, liệu họ chỉ tắt máy tạm thời hay chỉ là một đội bóng già cỗi. Dĩ nhiên khi càng lớn tuổi, họ càng mệt mỏi và càng mắc nhiều lỗi hơn. Tôi nghĩ, CLB Man City dường như chỉ tắt máy.
Man City đã chơi rất tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tất nhiên, đôi khi họ cũng gặp may khi đối đầu với một đội bóng chất lượng như Real Madrid, nhưng rồi họ gây thất vọng. CLB Man City mới chỉ đang chơi cho cúp FA. Còn ở Champions League, tôi nghĩ họ không còn cơ hội ở trận lượt về. Tôi đã thấy đủ nhiều điều ở Real Madrid để biết đội chủ nhà có thể mở toang cánh cửa đi tiếp”.
ANH NHẬT
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/clb-man-city-khong-con-co-hoi-song-sot-o-champions-league-post833967.html