CLB Manchester United dễ dàng vượt qua Leicester với tỷ số 3-0 nhờ màn trình diễn chói sáng của Bruno Fernandes, người ghi một bàn và kiến tạo hai lần, tiếp tục sắm vai thủ lĩnh trên sân. Ở khu vực kỹ thuật, HLV Amorim được các cổ động viên cuồng nhiệt của đội khách hát vang suốt trận đấu, nhưng ông tin rằng mình cần đạt được nhiều hơn để xứng đáng với sự tôn trọng đó.
“Chúng tôi vẫn còn cách rất xa so với những gì người hâm mộ mong đợi và xứng đáng, vì vậy tôi chưa thể cảm thấy hài lòng”, Amorim chia sẻ, “CLB Manchester United muốn chiến thắng và tiếp tục cải thiện màn trình diễn của mình. Lối chơi của chúng tôi đang dần tiến bộ, và khi có kết quả tốt, sự tự tin cũng tăng lên. Tôi đang thấy những sự thay đổi tích cực trong đội bóng.
Trận này, một số cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi sau trận gặp Real Sociedad ở Europa League hôm giữa tuần, nhưng họ vẫn tìm ra cách để giành chiến thắng. Đó là một dấu hiệu tốt. Chúng tôi đang hiểu rõ hơn về cách pressing, tạo ra nhiều cơ hội hơn và ghi nhiều bàn hơn. Đội bóng đang tiến bộ ở mọi khía cạnh nhờ vào thời gian và sự tự tin từ những kết quả khả quan”.
HLV Amorim mong mỏi CLB Manchester United trong tương lai gần sẽ đáp ứng mọi kỳ vọng của người hâm mộ. Ảnh: GETTY.
Trong một mùa giải đầy khó khăn của Man United, đội trưởng Bruno Fernandes vẫn là điểm sáng lớn nhất. Một lần nữa, anh đã dẫn dắt đội bóng tiến lên với màn trình diễn ấn tượng. Đường chuyền của anh mở ra bàn thắng đầu tiên cho Rasmus Hojlund – người chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài từ ngày 7-12 năm ngoái. Sau đó, Alejandro Garnacho nhân đôi cách biệt trước khi Bruno Fernandes ấn định chiến thắng 3-0 bằng một pha dứt điểm đầy đẳng cấp.
HLV Amorim ca ngợi Bruno Fernandes: “Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời. Đôi khi, bạn có thể thấy sự thất vọng của cậu ấy – đó là vì cậu ấy luôn khao khát chiến thắng. Còn với Rasmus Hojlund, bàn thắng này vô cùng quan trọng. Cậu ấy đang làm mọi thứ đúng đắn, hỗ trợ đội bóng, và hơn ai hết, cậu ấy xứng đáng với pha lập công này”.
Trong một tuần thi đấu thành công nhất của HLV Amorim kể từ khi nhậm chức, tin không vui duy nhất có lẽ là chấn thương của Ayden Heaven. Trung vệ 18 tuổi, người đã góp mặt 3 trong 4 trận gần nhất của CLB Manchester United, phải rời sân chỉ sáu phút sau khi hiệp hai bắt đầu vì chấn thương mắt cá. Hiện tại, mức độ nghiêm trọng của chấn thương vẫn chưa được xác định.
Đội trưởng Bruno tỏa sáng rực rỡ trong hai trận đấu để mang về chiến thắng cho CLB Manchester United. Ảnh: GETTY.
Về phía Leicester, họ gần như chắc chắn sẽ xuống hạng sau một màn trình diễn bạc nhược, khiến áp lực đè nặng lên HLV Ruud van Nistelrooy. “Chúng tôi không thể và sẽ không bỏ cuộc – chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”, Van Nistelrooy khẳng định, “Cho đến khi không còn cơ hội trụ hạng về mặt toán học, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu.
Leicester muốn chứng minh rằng mình có thể ghi bàn, giữ sạch lưới và giành điểm ở cấp độ này. Nếu chúng tôi tin rằng mọi thứ có thể thay đổi, thì chúng có thể thay đổi. Riêng tôi sẽ không thay đổi – cả với tư cách con người lẫn một HLV”.
ANH NHẬT