Abu Dhabi CC nhập cuộc quyết liệt ngay từ đầu. Sau một hành trình ấn tượng ở vòng bảng, CLB nữ TPHCM bắt đầu cuộc chiến cam go ở vòng loại trực tiếp Cúp C1 nữ châu Á. Đội bóng của Huỳnh Như bị thử thách trước một đối thủ có thể hình và tốc độ tốt đến từ Tây Á.
Tiền đạo Adubea của đội khách đã có pha độc diễn trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm vào góc gần. Thủ thành Thu Em bị khuất tầm nhìn và cản phá không thành công. Có được bàn thắng sớm, Abu Dahbi Country thi đấu hưng phấn và tiếp tục có bàn thắng thứ hai ở phút 15.
Phút thứ 15, cầu thủ số 11 nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm đá phạt. Tình huống dẫn đến bàn thua có phần lỗi không làm chủ trái bóng của thủ thành TPHCM.
Tưởng như thế trận đã an bài, hiệp 2 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số điên rồ với nhân vật chính là các nữ cầu thủ TP.HCM. Phút 63, 67 lần lượt K'Thủa và Chương Thị Kiều ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà. Đội khách có bàn thứ 4 ở phút 74 để gia tăng cách biệt lên 2 bàn.
Phút 67, từ chấm đá phạt, Huỳnh Như treo bóng vào vòng cấm, Chương Thị Kiều (19) bật cao đánh đầu ghi bàn rút ngắn khoảng cách. Các cô gái TPHCM đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng để dẫn ngược với tỷ số 5-4. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng nghẹt thở giúp Huỳnh Như và các đồng đội giành vé vào bán kết. Đây là mốc son mới đối với bóng đá nữ Việt Nam khi có 1 CLB lần đầu góp mặt ở vòng bán kết cúp C1 châu Á.
Phút 77, cầu thủ Bảo Châu (72) rút ngắn tỷ số còn 3-4. Cuộc rượt đuổi tỷ số khá gay cấn. Phút 83, Hồng Nhung gỡ hòa cho TPHCM.
Bị dẫn 0-3 trong hiệp 1, Huỳnh Như và đồng đội tạo nên màn ngược dòng không tưởng ở giải châu Á.
Đội nữ TPHCM tiếp đón đội nữ Abu Dhabi Country tới từ UAE trong khuôn khổ bán kết AFC Champions League nữ. Đại diện của Việt Nam phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ ba của trận đấu.
Đối thủ của nữ TPHCM ở bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Urawa Red Diamonds của Nhật Bản gặp Wuhan Jiangda của Trung Quốc. Trận bán kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tới.
Nét đẹp các tuyển thủ Abu Dhabi thu hút khán giả.
Phạm Nguyễn