Video cho thấy, ba người đang đi bộ trên đường 59th Street và đại lộ 20th Avenue thì 1 cây cổ thụ lớn đổ xuống. Shelly Kerstein đã kịp thời né ra và tránh được tai nạn nghiêm trọng. Cô kể lại rằng, họ đã chú ý đến cây cổ thụ trước khi nó đổ xuống.
“‘Ôi trời, nhìn cây đó kìa,’” Shelly nhớ lại. “‘Nó trông như thể đã tồn tại cả nghìn năm,’ và chúng tôi tiếp tục đi.” Chính vào lúc đó, cái cây đã đổ xuống.
“Chúng tôi chạy đi và cái cây vỡ vụn thành từng mảnh, vì nó quá già nên đã vỡ vụn thành bụi,” cô nói. “Như bạn thấy, chúng tôi đứng đó trong sự bàng hoàng về những gì đã xảy ra.”
“Chúng tôi là người Do Thái và không thể nghi ngờ rằng đó là nhờ Chúa,” cô nói thêm. “Không có gì phải nghi ngờ, Ngài đã đưa chúng tôi đến đó vì một lý do, để điều đó xảy ra ngay trước mắt chúng tôi và cứu chúng tôi vì một lý do nào đó.”
Chủ sở hữu bất động sản nơi có cái cây bị đổ đã từ chối bình luận về sự cố này.
Ngọc Bảo (Theo NYPost)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/clip-3-nguoi-trong-gia-dinh-suyt-bi-cay-co-thu-de-bep-thoat-chet-trong-gang-tac-11747.html