Hôm nay (11/9), nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc dễ thương của một bé trai nhỏ tuổi.
(Nguồn video: Cô điều dưỡng dễ thương)
Theo đó, bé trai ở bệnh viện cùng mẹ. Khi thấy mẹ nói rằng, mẹ bị đau bụng, bé trai đã nhanh chóng chạy đến phòng các y tá để gọi nhờ trợ giúp.
Đứng trước cửa phòng, bé trai có chút rụt rè và bẽn lẽn nói: "Mẹ con bị đau bụng".
Khi các y tá hỏi lại: "Đau bụng ở đâu", bé trai đáp lại "đau bụng chỗ này".
Tiếp đó, y tá hỏi rằng: "Mẹ con ở đâu?", bé trai liền đưa tay chỉ về phía mẹ và nói với các cô ý tá: "Mẹ ở kia".
Bé trai đứng trước phòng các y tá, điều dưỡng để nhờ các cô giúp đỡ mẹ khiến dân tình "đốn tim". Ảnh cắt từ clip
Đoạn clip nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước sự hồn nhiên, đáng yêu cùng tình cảm chân thành của cậu bé dành cho mẹ.
Không ít ý kiến cho rằng, hành động tuy nhỏ nhưng toát lên tình thương và sự quan tâm ngây ngô của một đứa trẻ, khiến ai xem cũng phải mỉm cười. Một số bình luận còn cho rằng đây là khoảnh khắc "chữa lành", gợi nhắc mọi người về tình mẫu tử thiêng liêng và sự hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ.
Cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
""Trời ơi, dễ thương xỉu bé tí mà biết lo cho mẹ rồi, nhìn mà ấm lòng ghê!"
"Cái giọng nói bẽn lẽn ‘mẹ con bị đau bụng’ làm tim mình tan chảy luôn"
"Đúng là trẻ con, hồn nhiên mà chân thành, xem xong tự dưng thấy nhẹ nhàng cả ngày".