Sư tử là loài thú săn mồi nổi bật với vẻ ngoài oai vệ và tiếng gầm vang vọng khắp thảo nguyên. Với thân hình to lớn, bờm dày bao quanh đầu ở con đực, sư tử từ lâu đã được mệnh danh là “chúa tể sơn lâm”. Chúng sống thành bầy đàn có tổ chức, do sư tử cái đảm nhiệm phần lớn việc săn mồi. Loài thú này thường hoạt động vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, khi cái nóng oi bức của savan châu Phi dịu lại. Sư tử săn các loài mồi lớn như linh dương, trâu rừng, ngựa vằn… và phối hợp tấn công một cách bài bản, hiệu quả.
Linh cẩu, trái ngược với vẻ ngoài có phần khôi hài, lại là những kẻ săn mồi và ăn xác sống cực kỳ thông minh và lì lợm. Với hàm răng sắc khỏe và lực cắn thuộc hàng mạnh nhất trong thế giới động vật có vú, linh cẩu có thể nghiền nát cả xương lớn để tận dụng triệt để nguồn dinh dưỡng. Chúng cũng sống thành bầy lớn, có hệ thống phân cấp rõ ràng. Trong những cuộc chạm trán với sư tử, linh cẩu thường dùng số lượng áp đảo để gây sức ép, nhưng khi đơn độc, chúng lại rất cảnh giác và sẵn sàng tháo lui.
Mối quan hệ giữa sư tử và linh cẩu đầy căng thẳng và cạnh tranh. Cả hai loài đều săn mồi tại cùng khu vực, thường xuyên tranh giành xác chết hoặc thậm chí cướp mồi của nhau. Những trận chiến sinh tồn giữa chúng không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất, mà còn là cuộc đấu trí và tinh thần đồng đội giữa hai bầy thú dữ đáng gờm nhất châu Phi.
- Video: Bị sư tử ngoạm chặt cổ, linh cẩu vẫn có màn thoát thân siêu ngầu. Nguồn: Latest Sightings.