Clip: Cụ ông 80 tuổi tự lái xe máy đi từ Nghệ An vào TP.HCM để xem diễu binh

Clip: Cụ ông 80 tuổi tự lái xe máy đi từ Nghệ An vào TP.HCM để xem diễu binh
7 giờ trướcBài gốc
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh gây xúc động mạnh. Theo đó, một cụ ông gần 80 tuổi tự mình điều khiển xe máy, vượt chặng đường hơn 1.500 km từ TP Vinh (Nghệ An) vào TP.HCM để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Hình ảnh cụ ông gần 80 tuổi tự lái xe từ Nghệ An vào TP.HCM để xem diễu binh. Ảnh cắt từ clip
Trong bộ quân phục chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ khỏe khoắn, cụ ông rong ruổi trên chiếc xe máy, phía sau là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Hình ảnh ấy khiến người xem không khỏi bồi hồi, tự hào về hình ảnh người lính Cụ Hồ năm xưa.
Người đàn ông trong câu chuyện là cụ Trần Văn Thanh (77 tuổi), sống tại TP Vinh, Nghệ An. Vào lúc 10h20 ngày 17/4, cụ bắt đầu hành trình đặc biệt của mình – một chuyến đi bằng xe máy xuyên Việt, hướng về TP.HCM để hòa mình vào không khí thiêng liêng của đại lễ 30/4.
(Video: Cụ ông tự điều khiển xe máy vượt 1500 km để xem diễu binh trong dịp 30/4 này. Nguồn: Long Nhật Media)
Chia sẻ với PV VietNamNet, cụ Thanh cho biết kế hoạch này đã được ông ấp ủ từ lâu. Dịp lễ 50 năm thống nhất đất nước là cơ hội để cụ thực hiện ước mơ ấy.
Trên hành trình, cụ muốn ghé thăm chiến trường xưa tại Quảng Trị, dừng chân ở nhiều địa danh nổi tiếng để sống lại ký ức một thời, đồng thời mong mỏi được đến TP.HCM kịp lúc tham dự lễ diễu binh trọng đại.
“Tôi từng rủ bạn bè, đồng đội đi cùng, nhưng đa phần đã già yếu, không thể tham gia. Tôi chọn xe máy thay vì xe khách hay taxi, bởi muốn được cảm nhận từng tấc đất quê hương trên từng vòng bánh xe,” cụ tâm sự.
Cụ Thanh mang theo ít đồ đạc đơn giản cùng chiếc xe máy đi từ Nghệ An vào TP.HCM.
Dù gia đình khá lo lắng khi cụ bước vào tuổi 77, sức khỏe không còn như xưa, nhưng trước quyết tâm và nhiệt huyết của ông, vợ con đành ủng hộ.
“Tôi rất vui và hạnh phúc. Dự kiến khoảng ngày 28 hoặc 29/4 tôi sẽ đến được TP.HCM để kịp dự lễ. Sau đó sẽ tính tiếp, tùy vào sức khỏe và điều kiện tài chính,” cụ Thanh chia sẻ thêm.
Theo báo Người Lao Động, hành trang mà cụ mang theo gồm quần áo, đồ dùng thiết yếu, một chiếc nồi nhỏ và một chiếc võng. Mỗi ngày cụ dự tính đi khoảng 200 km.
Tính đến trưa ngày 21/4, sau 4 ngày lên đường, cụ Thanh đã đi được hơn 900 km, hiện đã đến TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ông Phạm Quốc Hương – khối trưởng khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh – cho biết cụ Thanh là cựu chiến binh gương mẫu, sống chan hòa, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và luôn là tấm gương sáng trong khu phố.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cu-ong-80-tuoi-tu-lai-xe-may-di-tu-nghe-an-vao-tp-hcm-de-xem-dieu-binh-202504212136445165.html