Trong đoạn clip được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, các bạn trẻ cùng cụ ông tóc bạc đang lắc lư theo điệu nhạc trước camera của điện thoại. Cụ ông tuy đã cao tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh là trung tâm của "vũ đoàn", dù chỉ nhún nhảy nhưng cũng bắt rất đúng nhịp với mọi người xung quanh.
Đoạn clip vỏn vẹn 11 giây, với dòng mô tả ngắn ngủi “Đại gia đình em chúc mừng năm mới 2025 bên cụ ngoại 94 tuổi” đã thu hút hơn 9,9 triệu lượt xem, 433,5 nghìn lượt yêu thích, 14,7 nghìn lượt chia sẻ và hơn 3 nghìn bình luận.
Cư dân mạng không giấu được sự thích thú và gửi tới những bình luận đầy hóm hỉnh: "Xem clip mà nể phục cụ ông quá. Mong cụ luôn giữ được sức khỏe và vui vầy với con cháu như vậy mỗi năm. Bé áo đỏ, áo xanh đều nhảy đẹp nhưng không bằng cụ được"; "Người ta bảo gừng càng già càng cay, còn các cụ thì càng già càng nhảy hay là có thiệt nha mọi người"; "Có một điều tôi phải công nhận là tình yêu của các ông bà dành cho con cháu thật sự to lớn, dù không biết gì về nhảy nhưng cụ vẫn chung vui với con cháu"; "Con đàn cháu đống sum họp như này là cụ ông quá hạnh phúc rồi. Trong nhà có người già như một báu vật, không chỉ trao lại kinh nghiệm sống mà còn đem đến giá trị tinh thần, kết nối to lớn với con cháu"...
Nhiều người nhìn cụ mà không giấu được sự xúc động khi nhớ đến ông bà của mình: "Bà ngoại mình năm nay cũng đã 104 tuổi, ngày Tết từ quê lên mà bà cầm tay mãi không cho cháu rời đi. Mình chào mà bà còn rưng rưng nước mắt, dặn dò cháu nhớ đem đủ đồ lên không bị đói"; "Thích nhất là ngày Tết con cháu được quây quần. Ông bà mình sống ở quê còn con cháu đi làm xa hết. Mỗi năm đều về là hai ông bà lại dậy sớm để chuẩn bị cơm nước đón mọi người. Mong sao ông bà sống lâu trăm tuổi để con cháu sau về phụng dưỡng"...
Theo chia sẻ trên trang cá nhân, chủ tài khoản đăng tải clip là chị Thúy Hà quê Tuyên Quang. Cụ ông trong clip là ông ngoại của chị, năm nay 94 tuổi. Sáng mùng 1 Tết, các con cháu đến nhà cụ chúc Tết và cùng nhau quay clip để lưu lại làm kỷ niệm.
Bên cạnh đó, chị Hà cũng đăng tải các kỷ niệm với ông ngoại trên trang cá nhân của mình. Đặc biệt, chị còn chia sẻ rằng ông ngoại đã dành hết lương hưu để mừng tuổi cho các con, cháu, chắt. Số tiền tuy không lớn nhưng mang rất nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần, mọi người đều rất trân trọng lì xì của ông.