Hôm 12/10, mạng xã hội lan truyền clip Uyển Ân được Thuận Nguyễn cầu hôn. Đây thực chất là một màn "tiểu phẩm" đùa giỡn của hai diễn viên tại buổi cinetour Chị ngã em nâng tại Đồng Tháp mới đây.
Trong đoạn clip, Thuận Nguyễn bất ngờ rút ra cặp nhẫn và trao cho bạn diễn. Uyển Ân tỏ ra ngượng ngùng, quay mặt đi trong bối rối. Cặp đôi sau đó đeo nhẫn cho nhau. Thuận Nguyễn thậm chí còn đội khăn voan và trao bó hoa cưới cho em gái Trấn Thành. Hành động của anh khiến khán giả phía dưới hú hét, cổ vũ trong phấn khích.
Uyển Ân đùa hóm hỉnh: "Đi cinetour về tự dưng lại có chồng”. Khi khán giả thắc mắc việc "cầu hôn" Uyển Ân đã xin phép Trấn Thành hay chưa, Thuận Nguyễn đáp: “Sẽ xin phép sau”.
Uyển Ân và Thuận Nguyễn được nhiều khán giả "ship couple". Ảnh: FBNV.
Đoạn clip này nhanh chóng thu hút quan tâm trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ thích thú trước phản ứng của hai diễn viên. Mặc dù biết đây chỉ là "tiểu phẩm", dân mạng nhận xét cả hai đẹp đôi từ trong phim tới ngoài đời. Nhiều khán giả thậm chí còn nhiệt tình "ship couple" hai diễn viên.
Uyển Ân và Thuận Nguyễn vừa đóng cặp trong bộ phim Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Phim xoay quanh hai chị em mồ côi Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Sau khi trưởng thành, Thương muốn em trai phải đi theo con đường mà mình "dọn sẵn". Nhưng không ngờ, sự áp đặt đó là nguồn cơn tạo nên mâu thuẫn, đẩy hai chị em ruột xa cách nhau.
Giữa lúc đó, Lực gặp được Hải Âu (Uyển Ân), cô gái cá tính, phóng khoáng. Kể từ đó, anh có nhiều thay đổi về suy nghĩ, lối sống.
Vũ Thành Vinh cho thấy tiến bộ về tay nghề so với phim đầu tay Hai Muối. Anh chọn tiếp cận đề tài gia đình với một câu chuyện giản dị, chân thành. Kịch bản Chị ngã em nâng thực chất còn những non nớt, vụng về nhưng vẫn tạo được thiện cảm. Diễn xuất của Quốc Trường, Uyển Ân cũng được nhận xét tích cực, có chemistry.
Tới chiều 12/10, Chị ngã em nâng đã mang về khoản doanh thu gần 14 tỷ đồng. Những ngày qua, đoàn phim vẫn tích cực quảng bá, cinetour khắp cả nước.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.
Tống Khang