Điều đáng kinh ngạc là, bất chấp tiếng la hét hoảng loạn và âm thanh động cơ xe gầm rú, "chúa sơn lâm" vẫn thản nhiên thực hiện màn săn mồi như chốn không người.
Trong clip, chú bò vô tư dạo bước trên một con đường đất trong khu bảo tồn. Từ phía xa, con hổ bất ngờ xuất hiện, bám theo con mồi rồi tung đòn chớp nhoáng. Trong tích tắc, con bò bị quật ngã và cắn chặt vào cổ bởi bộ hàm uy lực của kẻ săn mồi thượng đẳng.
Sự gan lì và dửng dưng của con hổ trước sự hiện diện của con người đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Bất kể tiếng hò hét hay âm thanh động cơ xe du lịch, cuộc đi săn của nó vẫn diễn ra chính xác và dứt khoát như thể đang ở sâu trong rừng rậm, hoàn toàn không có khán giả.