Theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến con gái bị nhân tình hành hạ trong nhà tắm, người mẹ này hoàn toàn không can ngăn, chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng, các đối tượng này mới đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.
(Video ghi lại lời khai người mẹ cùng người tình bạo hành con gái 4 tuổi đến tử vong. Nguồn: An ninh Thủ đô)
Cơ quan điều tra cũng xác định, tình trạng bạo hành đối với cháu bé đã diễn ra trong thời gian dài với nhiều trận đòn roi, thậm chí cháu bé còn bị bỏ đói nhiều ngày.
"Vì sống chung, em mang thai nên mệt mỏi, em không chăm sóc bé. Mọi việc tắm rửa, vệ sinh em nhờ Hiệp (nhân tình của Tâm -PV) làm giúp. Trong đêm, bé đi vệ sinh ra giường, chúng em gọi bé dậy và có hành vi đánh bé. Sau khi đánh bé, em có kiểm tra thì thấy các vết bầm tím trên người bé.
Em nhận thức hành vi của em là sai phạm và vi phạm pháp luật. Em cảm thấy là em không xứng đáng làm mẹ của bé ạ", Tâm trình bày tại Cơ quan Công an.
Đối tượng Bàn Thị Tâm.
Đối tượng Nguyễn Minh Hiệp.
Như thông tin đã đưa, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn. Chiều ngày 03/5/2026, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn.
Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong Tâm bắt cháu H đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục có hành vi bạo hành với cháu H. Tâm thấy vậy nhưng không nói gì và đi ra ngoài.
Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.
Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiệp và Tâm về tội Giết người.