Khi phát hiện bầy linh cẩu đang xâu xé xác một con trâu rừng, hai “nữ chúa sơn lâm” nhanh chóng ập tới với ý đồ cướp lấy chiến lợi phẩm. Trước sự áp đảo ban đầu, linh cẩu buộc phải tạm thời rút lui, nhường bước cho kẻ mạnh.
Tuy nhiên, chẳng mất nhiều thời gian, bầy linh cẩu đã tập hợp lại và phản công một cách dữ dội. Bằng sự đoàn kết và tinh thần hung hãn đặc trưng, chúng khiến hai con sư tử bị dồn ép đến mức không kịp trở tay.
Bị áp đảo về số lượng và bất ngờ trước sự liều lĩnh của đối thủ, một trong hai con sư tử bị thương khá nặng. Không còn lựa chọn nào khác, cả hai đành bỏ chạy trong tức tưởi, để lại phía sau chiến lợi phẩm cùng bài học nhớ đời.