Với số lượng áp đảo lên đến 8 cá thể, đàn sư tử dễ dàng quật ngã con mồi sau vài phút rượt đuổi căng thẳng. Nhưng điều khiến người chứng kiến thực sự rùng mình không chỉ là cuộc đi săn mà là cảnh tượng sau đó khi một con sư tử cái thọc mõm vào bụng con trâu mẹ và từ từ kéo ra xác của chú trâu rừng con chưa kịp chào đời.
Khoảnh khắc ấy khiến cả những du khách cứng vía nhất cũng phải chết lặng, khi thiên nhiên hoang dã phô bày mặt khốc liệt và tàn nhẫn đến tận cùng. Đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, trong thế giới tự nhiên, cuộc sống và cái chết luôn song hành và đôi khi, cái đẹp của hoang dã lại ẩn giấu trong những cảnh tượng dữ dội nhất.