Những ngày này, Hà Nội rộn ràng trong không khí tổng duyệt A80 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh đẹp được chia sẻ, ghi lại sự gắn bó thân tình giữa quân và dân. Trong đó, một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lay động nhiều trái tim: em bé đứng bên đường, nghiêm trang giơ tay chào đoàn chiến sĩ.
(Video ghi lại khoảnh khắc bé gái đứng nghiêm trang, giơ tay chào đoàn chiến sĩ tập duyệt diễu binh. Nguồn: aptophunggia)
Hình ảnh trở nên đặc biệt hơn khi một nam chiến sĩ phát hiện hành động đáng yêu ấy. Anh dừng bước, nghiêm túc đưa tay chào lại, rồi cúi xuống bắt tay em bé. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tình quân – dân bỗng hiện hữu một cách chân thành, giản dị, khiến đám đông reo hò, vỗ tay vang dậy.
Nam chiến sĩ giơ tay chào rồi thân thiện bắt tay bé gái.
Sau khi lan truyền trên mạng, khoảnh khắc này đã nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận. “Một em bé được giáo dục tốt, biết thể hiện sự kính trọng với người lính”, một tài khoản viết. Người khác xúc động: “Chiến sĩ vừa nghiêm trang khi làm nhiệm vụ, vừa gần gũi khi đứng cạnh nhân dân. Đó mới đúng là hình ảnh đẹp của người lính Cụ Hồ”.
Nhiều bình luận còn cho rằng, chính những hình ảnh đời thường, giản dị ấy đã khiến lễ duyệt binh không chỉ trang nghiêm, hùng tráng mà còn tràn đầy tình cảm. Nó nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng yêu nước, sự biết ơn với những người lính đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
Khoảnh khắc em bé và người lính đáp lễ không chỉ là một chi tiết đẹp giữa phố diễu binh, mà còn là thông điệp lan tỏa: quân với dân như cá với nước, gần gũi và gắn bó, cùng chung một niềm tự hào trong ngày lễ lớn của đất nước.