Dù là kẻ thống trị với sức mạnh vượt trội, con sư tử đầu đàn vẫn không thể chống lại sự tàn bạo và quyết tâm của ba kẻ thách thức trẻ tuổi.
Ba con sư tử đực, mang khát vọng lên ngôi và sức trẻ cuồng nhiệt, đã phối hợp tấn công mãnh liệt nhằm lật đổ “lãnh chúa” của bầy đàn. Trước thế trận “ba chọi một”, dù cố gắng chống trả đến cùng, sư tử đầu đàn dần kiệt sức, bị áp đảo và chịu thất bại cay đắng.
Không chỉ mất đi vị thế tối cao, nó còn mang trên mình vô số thương tích nặng nề. Biết không thể tiếp tục lãnh đạo, sư tử đầu đàn lặng lẽ rút lui, nhường lại ngai vàng cho những kẻ chiến thắng – những vị vua mới đầy tham vọng của vùng đồng cỏ.