Club World Cup là hiểm họa tiềm tàng cho Premier League

Club World Cup là hiểm họa tiềm tàng cho Premier League
13 giờ trướcBài gốc
FIFA Club World Cup 2025 khép lại với nhiều dấu hỏi.
Đội trưởng Reece James cũng hưởng ứng. Với giới chủ người Mỹ của Chelsea - những người ủng hộ ý tưởng từ đầu - đó là lời khẳng định mang tính cổ vũ. Nhưng với phần còn lại của bóng đá châu Âu, đặc biệt là Premier League, đây lại là hồi chuông báo động rõ ràng.
Club World Cup - “Super League” khoác áo FIFA
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino không giấu tham vọng biến Club World Cup thành đỉnh cao mới của bóng đá cấp CLB, một sân khấu toàn cầu hóa nơi giới tinh hoa của làng túc cầu thi đấu và phô trương quyền lực. Nhưng để làm được điều đó, ông cần nhiều thứ hơn là những lời ủng hộ lịch sự.
Ông Infantino cần tiền - và cần các giải đấu quốc nội, cũng như UEFA, nhún nhường. Cả hai điều đó đều đang vấp phải sự phản kháng.
Phiên bản mới của Club World Cup - quy tụ 32 đội, tổ chức ở Mỹ và tài trợ ngầm bởi Saudi Arabia - là phiên bản tái sinh của “European Super League” từng thất bại năm 2021. Nhưng lần này, nó không bị phản đối kịch liệt bởi người hâm mộ, bởi vì nó không đến trực diện từ các CLB, mà đến từ FIFA - tổ chức vốn vẫn khoác áo “vì bóng đá toàn cầu”.
Thế nhưng bản chất không đổi. Đây vẫn là nỗ lực tập hợp những CLB lớn nhất thế giới về một giải đấu riêng biệt, tách khỏi trật tự truyền thống đã tồn tại suốt thế kỷ qua.
Không phải ngẫu nhiên mà người duy nhất công khai chúc mừng FIFA sau giải đấu là Florentino Perez - ông trùm Real Madrid và “kiến trúc sư” trung thành nhất của Super League. Sự hiện diện của ông, và sự ủng hộ lặng lẽ từ các ông chủ kiểu Todd Boehly, cho thấy Club World Cup không đơn thuần chỉ là một giải đấu mới - mà là công cụ chính trị trong một ván cờ toàn cầu.
Chelsea vô địch FIFA Club World Cup 2025.
Điều khiến Premier League và các giải quốc nội khác lo ngại không nằm ở việc Club World Cup hiện tại chưa thu hút khán giả hay chưa lôi kéo được truyền thông. Nỗi sợ lớn nhất chính là tương lai mà Infantino đang vẽ ra. Một hệ thống bóng đá trong đó các giải quốc nội chỉ là sân sau, còn Club World Cup mới là đích đến thật sự về tài chính, danh tiếng và quyền lực.
Lịch thi đấu quốc tế đã quá tải. Fifpro - tổ chức bảo vệ quyền lợi cầu thủ - cùng với 39 giải đấu quốc nội, bao gồm cả Premier League, kiện FIFA ra tòa vì phá vỡ trật tự lịch thi đấu và đe dọa sức khỏe cầu thủ. Nhưng Infantino không dừng lại. Ông tiếp tục vung tiền, huy động các nhà đầu tư giàu tài nguyên như Saudi Arabia, để duy trì động cơ chính trị cho tham vọng cá nhân.
Điều trớ trêu là chính FA - tổ chức từng ủng hộ Infantino năm 2016 để thoát khỏi “kỷ nguyên Blatter” - giờ lại là một trong những thực thể bị động nhất. FA không được biết gì về thời điểm, địa điểm hay cấu trúc Club World Cup tiếp theo. Họ có một ghế trong Hội đồng FIFA, nhưng thực chất chỉ là khán giả. Còn Premier League, thậm chí không thể trực tiếp đối thoại với FIFA, buộc phải đưa nhau ra tòa.
Một thế giới ngầm của các thỏa thuận quyền lực
Infantino đang vận hành FIFA như một “sàn đấu giá toàn cầu”. Saudi Arabia nhận World Cup 2034, Mỹ có Club World Cup 2025 (cũng được tài trợ bởi Saudi). Todd Boehly của Chelsea sánh bước cùng Infantino trong lễ trao cúp, còn ông chủ FIFA thì không ngại xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ, Donald Trump ngay giữa sân vận động. Những hình ảnh ấy nói lên nhiều điều hơn bất kỳ tuyên bố chính thức nào.
Sự im lặng từ các liên đoàn bóng đá lớn - Anh, Pháp, Đức - lại càng cho thấy mức độ bế tắc. Họ không thể kiểm soát FIFA, cũng không dám phản đối công khai vì còn mưu tính đăng cai các giải đấu khác như World Cup nữ 2035.
Chủ tịch Infantino hài lòng với FIFA Club World Cup 2025.
Trong khi đó, Infantino ngày càng củng cố quyền lực, không chỉ nhờ chính trị mà còn bằng cách thu hút những ông chủ bóng đá giàu có nhưng không trung thành với mô hình truyền thống của bóng đá châu Âu.
Nếu FIFA tiếp tục tổ chức Club World Cup theo chu kỳ hai năm, trong khi Champions League vẫn vận hành theo thể thức mở rộng mới, thì chỉ có một điều chắc chắn: chỉ hai trong ba cấp độ bóng đá - quốc nội, châu lục, toàn cầu - có thể cùng tồn tại. Và cấp độ yếu nhất, dễ bị hy sinh nhất, chính là các giải vô địch quốc gia - nơi vốn là gốc rễ, linh hồn và “máu” nuôi sống bóng đá suốt hơn một thế kỷ.
Infantino đặt cược toàn bộ uy tín chính trị vào Club World Cup. Ông hứa hẹn tổ chức cả phiên bản nữ, dù chưa rõ năm nào và lịch thi đấu ra sao. Ông có thể thiếu khán giả, thiếu sự ủng hộ từ các giải châu Âu, nhưng ông không thiếu tiền - và cũng không thiếu sự trung thành từ một nhóm thiểu số đầy quyền lực.
Câu hỏi đặt ra không còn là: “Liệu Club World Cup có vượt Champions League hay không?”, mà là: “Ai sẽ phải hy sinh để nó lớn lên?”.
Premier League - biểu tượng của sức mạnh bóng đá quốc nội - đang là mục tiêu trực tiếp nhất. Và nếu các liên đoàn không hành động, thì cái giá phải trả không chỉ là sự tụt hậu, mà có thể là cả sự sụp đổ của trật tự bóng đá hiện tại.
Di Cầm
Nguồn Znews : https://znews.vn/club-world-cup-la-hiem-hoa-tiem-tang-cho-premier-league-post1568721.html