Trong trích đoạn giới thiệu "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 11, Hùng - hàng xóm của ông Thắng lên xã để hỏi thủ tục hợp thức hóa mảnh đất mà ông Thắng từng cho mình nhưng giờ lại muốn đòi lại.
Hùng gặp Phó chủ tịch xã Xuân ở hành lang, qua một hồi nói chuyện và được phó chủ tịch mời vào phòng riêng nói chuyện. Đáng chú ý là Xuân biết rất rõ Hùng đang làm việc cho Bằng - anh rể Thiếu tá Huy.
Hùng lên ủy ban xã để làm thủ tục hợp thứ hóa phần đất mà ông Thắng đã cho. Ảnh VTV
Trong khi đó, ông Thắng vẫn mải mê với thú vui đá gà cùng Cường. Ông tâm sự rằng đang phải trả còng lưng ra trả lãi khoản nợ của Linh. "Giá mà đòi được mấy mét đất cho thằng Hùng thì không những đại bàng, phượng hoàng tao cũng mua được" - ông Thắng nói trong tiếc nuối.
Ông Thắng tiếc nuối về miếng đất đã cho người khác. Ảnh VTV
Ở diễn biến khác trong tập phim, kho lưu trữ tài liệu của xã bất ngờ bốc cháy giữa thời điểm nhạy cảm trước khi sáp nhập khiến Bí thư xã Tuyết vô cùng lo lắng. Thiếu tá Huy cùng công an xã đã nhanh chóng xử lý đám cháy và cho người bảo vệ hiện trường để thống kê thiệt hại.
Theo báo cáo của Thiếu tá Huy, ngoài tủ hồ sơ bị cháy, phát hiện xác một chiếc điện thoại bị cháy ở hiện trường. Anh nghi ngờ đám cháy do chập điện.
Kho lưu trữ tài liệu của xã bất ngờ bốc cháy. Ảnh VTV
Theo Bí thư Tuyết, nếu thấy có dấu hiệu cố ý hủy hoại tài liệu thì Thiếu tá Huy phải báo ngay cho công an tỉnh hỗ trợ điều tra vụ việc. Tuy nhiên, cả ông Chủ tịch xã Thứ và Phó chủ tịch xã Xuân đều ngăn lại.
"Như thế sẽ ảnh hưởng đến hệ thống chính trị địa phương, chị cân nhắc lại" - ông Thứ nói. Còn ông Xuân nêu ý kiến: "Báo cáo chị là bây giờ có công an chính quy về địa phương rồi, chị cứ để các đồng chí ấy có cơ hội thể hiện năng lực".
Bí thư Tuyết quyết định giải pháp sau khi tiếp nắm bắt sự việc, cận hiện trường, thống kê thiệt hại.
Bí thư xã có mặt ở hiện trường và tìm các giải pháp liên quan tới vụ cháy kho giấy tờ. Ảnh VTV
Tập 11 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 13/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
T.Hằng (th)