Một cô bé 12 tuổi tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đang gây chú ý khi sớm thể hiện tư duy kinh doanh bằng cách sử dụng tiền lì xì để đầu tư mở cửa hàng. Nhân vật chính là Lý Nguyệt, người đã nhận được hơn 44.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 150 triệu đồng) trong dịp Tết Nguyên đán.
Thay vì gửi số tiền này vào ngân hàng, Lý Nguyệt cho rằng mức lãi suất không đủ để theo kịp lạm phát. Trên đường đi gửi tiền, cô bé tình cờ nhìn thấy một cửa hàng văn phòng phẩm đang được rao bán và quyết định nắm bắt cơ hội. Dù mẹ cảnh báo về những rủi ro có thể gặp phải khi kinh doanh, Lý Nguyệt vẫn giữ nguyên quyết định và sử dụng toàn bộ tiền lì xì để mua lại cửa hàng.
Trong thời gian nghỉ lễ, cô bé trực tiếp phụ trách việc nhập hàng và quản lý hoạt động kinh doanh. Khi quay lại trường học vào tháng 3, Lý Nguyệt thuê chính mẹ mình làm người vận hành cửa hàng với mức lương 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương khoảng 10 triệu đồng).
Mỗi buổi sáng, cô bé mở cửa hàng, kiểm tra hàng hóa rồi mới đến lớp. Sau giờ học, em quay lại cửa hàng, vừa làm bài tập vừa phụ giúp mẹ đến khoảng 20h30. Ảnh: Youtube
Phần việc của hai mẹ con được phân chia rõ ràng. Lý Nguyệt chịu trách nhiệm làm việc với nhà cung cấp, định giá sản phẩm và điều chỉnh chiến lược kinh doanh, trong khi mẹ em đảm nhận việc bán hàng và quản lý hoạt động hằng ngày.
Mỗi buổi sáng, cô bé mở cửa hàng, kiểm tra hàng hóa rồi mới đến lớp. Sau giờ học, em quay lại cửa hàng, vừa làm bài tập vừa phụ giúp mẹ đến khoảng 20h30. Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, Lý Nguyệt còn tự học cách sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để quản lý sổ sách và tạo bảng theo dõi thu chi trực quan.
Khi doanh thu cửa hàng giảm mạnh vào tuần trước, cô bé đã nhanh chóng đưa ra quyết định điều chỉnh chiến lược. Em giảm giá nhiều mặt hàng và giải thích với mẹ rằng nếu quá lo lắng về chi phí đã bỏ ra, hàng hóa sẽ khó tiêu thụ và có thể dẫn đến vấn đề dòng tiền.
Lý Nguyệt bán một số sản phẩm nhỏ với giá chỉ 1 nhân dân tệ để thu hút học sinh, đồng thời giảm giá tới 50% đối với các sản phẩm chất lượng cao nhằm tiếp cận phụ huynh có xu hướng tiết kiệm. Chiến lược này nhanh chóng mang lại hiệu quả khi cửa hàng bắt đầu thu hút lượng khách ổn định trở lại. Dù không công bố thu nhập cụ thể, Lý Nguyệt cho biết đã thu hồi được số vốn ban đầu.
Mẹ của cô bé, hiện là một chuyên gia tư vấn giáo dục gia đình, cho biết sẽ dừng hoạt động kinh doanh nếu việc này ảnh hưởng đến việc học của con. Sau khi nhận thấy việc kinh doanh cửa hàng văn phòng phẩm chiếm quá nhiều thời gian, Lý Nguyệt quyết định điều chỉnh mô hình, chuyển sang bán đồ ăn.
Gần đây, em đã đầu tư thiết bị để bán xúc xích, nước cam và đồ uống lạnh, đồng thời dần thanh lý hàng văn phòng phẩm còn lại. “Tôi muốn trở thành một người kinh doanh có trách nhiệm. Tôi sẽ thử từng sản phẩm để đảm bảo chúng vừa ngon vừa an toàn trước khi bán”, Lý Nguyệt chia sẻ.
Theo mẹ của em, trải nghiệm kinh doanh này mang lại giá trị giáo dục tài chính thực tế, hiệu quả hơn so với việc cho con tham gia các lớp học mà em không hứng thú.
“Điều này giống như mở một trường kinh doanh cho con”, bà nói với Jimu News.
Câu chuyện của Lý Nguyệt đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng cô bé có tư duy và khả năng thực thi vượt xa lứa tuổi, trong khi số khác bày tỏ lo ngại rằng trẻ em không nên tham gia kinh doanh quá sớm mà cần tập trung vào việc học và trải nghiệm tuổi thơ.
Phương Anh (Theo SCMP)