Tôi biết đến Nguyễn Lưu Hoài An, lớp 1A, Trường tiểu học Nguyễn Phúc, phường Yên Bái không phải từ thành tích học tập mà từ ấn tượng về một gương mặt mẫu nhí đầy tài năng. Giữa rất nhiều gương mặt nhỏ tuổi, cô bé ấy nổi bật bởi thần thái tự tin, bước đi uyển chuyển và ánh mắt đầy năng lượng. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản: đây là một em nhỏ có năng khiếu. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra phía sau những bước catwalk tỏa sáng ấy là cả một hành trình rèn luyện bền bỉ và đáng trân trọng.
Hoài An tự tin biểu diễn một tiết mục nhảy hiện đại trong tiết chào cờ của trường.
Gặp lại Hoài An tại nhà riêng vào một buổi chiều muộn, khác với hình ảnh trên sân khấu trước đó, lần này là không gian quen thuộc với góc học tập nhỏ, bàn học, sách vở và những trang viết ngay ngắn. Cô bé đang chăm chú luyện viết, thể hiện sự tập trung và nghiêm túc trong học tập.
Từng nét chữ được em nắn nót cẩn thận, đều đặn. Có những trang vở, em viết lại nhiều lần chỉ vì “chưa thấy đẹp”. Sự cầu toàn rất đỗi hồn nhiên ấy lại chính là nền tảng tạo nên thành tích: Giải Nhất với số điểm cao nhất toàn khối trong cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.
Hoài An chăm chỉ luyện chữ mỗi ngày.
Quan sát cách em học, có thể thấy thành quả không đến từ may mắn. Hoài An chia sẻ với giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Em tự xây dựng thời gian biểu mỗi ngày, chia thời gian cho việc học, luyện chữ và tập luyện nghệ thuật".
Điều khiến tôi bất ngờ là ở độ tuổi lớp 1, em đã có ý thức kỷ luật cá nhân khá rõ ràng. Không cần ai nhắc nhở nhiều, em vẫn tự giác hoàn thành những việc mình đặt ra, đồng thời biết dành thời gian nghỉ ngơi để giữ sức khỏe.
Gương mặt ấn tượng của Hoài An tại các bộ sưu tập của các nhà thiết kế.
Không chỉ học tốt, Hoài An sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt ở lĩnh vực ca hát và trình diễn. Đáng chú ý, phần lớn kỹ năng của em được hình thành từ quá trình tự rèn luyện hằng ngày, thông qua việc nghe nhạc, tập hát và tự điều chỉnh phong cách biểu diễn. Sự kiên trì này giúp em từng bước tiến bộ qua mỗi lần đứng trên sân khấu.
Năm 2026, những nỗ lực đó bắt đầu ghi nhận kết quả với Giải Nhì Liên hoan “Giọng hát hay tiếng Anh và tìm kiếm tài năng nghệ thuật thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai”, cùng danh hiệu Quán quân Đại nhạc hội thanh thiếu nhi chào xuân ở thể loại hát. Từ các sân khấu địa phương, Hoài An tự tin tham gia trình diễn mẫu nhí trong nước và quốc tế, thể hiện khả năng thích nghi, bản lĩnh sân khấu và tinh thần học hỏi không ngừng.
Những giải thưởng ấn tượng Hoài An giành được.
Qua câu chuyện của mẹ em - chị Lưu Thị Hạnh tôi càng hiểu hơn về nền tảng phía sau. "Hoài An đã bộc lộ năng khiếu từ khi còn rất nhỏ, nhưng hành trình phát triển không hề “trải sẵn”.
Do đặc thù công việc, mẹ thường xuyên đi công tác xa, việc học của em nhiều khi là tự giác, hoặc học qua những buổi hướng dẫn online. Sự thiếu vắng kèm cặp trực tiếp lại vô tình rèn cho em tính tự lập sớm - một yếu tố quan trọng giúp em cân bằng giữa học tập và nghệ thuật.
- Chị Hạnh chia sẻ -
Ở trường, theo nhận xét của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hoài An không chỉ nổi bật về thành tích mà còn là lớp trưởng gương mẫu, năng động, luôn quan tâm và hỗ trợ bạn bè. Điều đó cho thấy sự phát triển của em không chỉ nằm ở năng khiếu cá nhân mà còn ở kỹ năng sống và cách ứng xử.
Hoài An chăm chỉ học tập trên lớp.
Điều khiến tôi nhớ nhất sau buổi gặp không phải là những danh hiệu hay sân khấu rực rỡ mà em đã từng sải bước mà là hình ảnh cô bé nhỏ nhắn cúi đầu bên trang vở, kiên nhẫn luyện từng nét chữ. Có một sợi dây nối rõ ràng từ bàn học nhỏ ấy đến sân khấu lớn: đó chính là sự bền bỉ.
Mẹ luono là người đồng hành cùng em trong các hoạt động.
Từ những nét chữ được luyện mỗi ngày, đến những lần tự tin cất tiếng hát, trình diễn trước đám đông, Nguyễn Lưu Hoài An đang trưởng thành theo một cách rất tự nhiên nhưng đầy nỗ lực. Không chỉ là một tài năng nhí, Hoài An còn cho thấy giá trị của sự kiên trì - nền tảng để đi xa và đi vững trên hành trình phía trước. Tin tưởng rằng em sẽ thành công hơn nữa trên bước đường tương lai.
Khuất Thị Khánh Dung - Nguyễn Tuấn Nghĩa