'Cô bé hạt tiêu' chinh phục giải vàng Toán quốc tế

'Cô bé hạt tiêu' chinh phục giải vàng Toán quốc tế
3 giờ trướcBài gốc
Đoạt giải quốc tế ngay lần đầu thử sức
Bước vào căn phòng nhỏ, ngăn nắp của Bảo Trân, nhìn những chiếc cúp, huy chương, bằng khen, giấy khen…, ít ai nghĩ đây là nơi sinh hoạt, học tập tại nhà của một cô bé chỉ mới lớp 2. Trong “bộ sưu tập” của mình, giải thưởng danh giá nhất mà Trân nhận được là HCV vòng quốc tế kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO. Tuy lần đầu thử sức nhưng em đã vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới để giành chiếc huy chương này.
Chia sẻ về thành tích, Bảo Trân cho biết, em đến với Olympic Toán học quốc tế TIMO từ lời động viên của cô giáo. Bước vào cuộc thi với mục tiêu trải nghiệm, học hỏi nhưng Trân đã đoạt điểm tuyệt đối ngay ở lòng loại. Sau đó, em tiếp tục chinh phục vòng quốc gia và đem về HCV cùng giải điểm tuyệt đối. Kết quả ấy giúp Bảo Trân hào hứng, tự tin hơn khi bước vào vòng thi quốc tế. Kết quả, một lần nữa, Trân lại gây bất ngờ khi đoạt HCV.
Bảo Trân bên “bảng vàng” thành tích học tập của mình - Ảnh: Q.H
Thành công đầu tiên kể trên đã thôi thúc Bảo Trân thử sức với những cuộc thi Toán học khác. Mỗi cuộc thi lại có những yêu cầu riêng, đòi hỏi thí sinh phải thực sự đầu tư, ôn luyện nghiêm túc. Vậy mà, Bảo Trân đều đáp ứng được những yêu cầu đề ra và liên tục gặt hái HCV vòng quốc gia tại 3 kỳ thi lớn: Olympic Toán học Quốc tế HKIMO, Olympic Toán học Quốc tế FMO, Olympic Toán học Quốc tế SEAMO. “Em thích tìm lời giải cho những bài toán. Mỗi chiếc HCV gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp của em”, Bảo Trân chia sẻ.
Tiếng Anh là nhịp cầu
Để chinh phục các cuộc thi Olympic Toán học, bên cạnh tư duy, điều mà bất cứ thí sinh nào cũng cần chính là vốn tiếng Anh. Yêu cầu đặt ra đó là rào cản đối với nhiều học sinh. Thế nhưng, nó lại không gây khó, thậm chí trở thành sự hứng khởi của Trân.
Từ khi mới lẫm chẫm biết đi, Bảo Trân đã bị thu hút bởi tiếng Anh. Mỗi lần xem các chương trình ngoại ngữ trên ti vi, Trân đều chăm chú và có thể nói ngay những câu đơn giản. Lên 5 tuổi, em được mẹ đưa đến trung tâm để trải nghiệm tiếng Anh cùng các bạn. Là học viên bé nhất lớp nhưng khả năng tiếp thu của Trân khiến cô giáo cùng các anh chị phải trầm trồ.
Niềm yêu thích tiếng Anh đã đưa Bảo Trân đến với nhiều cuộc thi, sân chơi. Ngoài Toán học, Trân còn giành nhiều giải cao khác với tiếng Anh. Ngay năm đầu tiên tham gia kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet, dù chương trình dành cho học sinh lớp 3 trở lên nhưng em vẫn đoạt giải Khuyến khích cấp trường, giải Nhì cấp quận-huyện và giải Ba cấp tỉnh. Tiếp đó, tại cuộc thi tiếng Anh cấp quốc gia Olympia Championship 2025 do Hội Liên hiệp Anh ngữ Việt Nam tổ chức, Bảo Trân cùng đồng đội xuất sắc giành ngôi vô địch ở vòng loại khu vực miền Trung, sau đó tiếp tục đoạt giải Ba tại vòng chung kết quốc gia.
Trong các cuộc thi tiếng Anh từng tham gia, ấn tượng sâu sắc nhất với Bảo Trân chính là sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức. Tại sân chơi này, sau khi vượt qua 2 vòng thi, Trân được xếp cùng đội với 4 bạn nhỏ lớp 1 khác.
Trải qua gần 20 ngày tập luyện trực tuyến và trực tiếp, các em đã mang đến vòng chung kết màn thể hiện ấn tượng, được ban giám khảo đánh giá cao, chọn trao giải Nhì. “Dù là đội thi nhỏ tuổi nhất nhưng em và các bạn không run khi đứng trên sân khấu. Nhờ cuộc thi, em được trải nghiệm làm đội trưởng và quen rất nhiều bạn”, Trân hào hứng kể.
Thành quả của việc “học theo nhu cầu”
Gặp Bảo Trân tại ngôi nhà yên bình nằm trên đường Tôn Thất Thuyết, phường Nam Đông Hà, chúng tôi nghe thêm tin vui, vừa qua, em đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí” do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Tại cuộc thi này, với bài hùng biện tiếng Anh ấn tượng, Trân đã chinh phục ban giám khảo và khán giả.
Nhắc đến những cuộc thi và thành tích Bảo Trân gặt hái được, chị Lưu Thị Kiều Hương, mẹ em chia sẻ, đó là niềm vui của cả gia đình. Lâu nay, vợ chồng chị Hương không đặt ra mục tiêu quá cao và áp lực học tập, thi cử cho con.
Anh chị luôn muốn Trân có một tuổi thơ thật vui tươi. “Đó là lý do chúng tôi cho con học theo nhu cầu. Ngay việc tham gia các cuộc thi cũng xuất phát từ mong muốn của cháu. Bảo Trân đã đáp đền sự tin tưởng của ba mẹ bằng chính thành tích của mình”, chị Hương nở nụ cười và nói.
Theo chị Hương, một trong những điều làm nên thành công của Bảo Trân là năng lực tự học và sự tập trung. Từ 4-5 tuổi, Trân đã xem ti vi, rồi tự biết làm những phép toán đơn giản, thuộc bảng cửu chương. Bảo Trân luôn muốn biết thêm nhiều điều và cố gắng tìm ra mọi đáp án cho mình.
Khi một số người hỏi: “Trân giỏi Toán và tiếng Anh như vậy thì tiếng Việt sẽ như thế nào?”, em có ngay câu trả lời bằng chính thành tích liên tiếp đoạt giải Nhất tại kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp trường, huyện và tỉnh.
Nhắc đến Bảo Trân, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành Lê Thị Hà Phương thông tin, Trân vừa vinh dự nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp trường và cấp phường. “Bảo Trân là tấm gương sáng. Không chỉ giỏi toàn diện, em còn là một cô bé dễ thương, ngoan ngoãn, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Nhắc đến Bảo Trân, mọi người nhớ ngay đến một “cô bé hạt tiêu”, luôn mang tới sự bất ngờ”, cô Phương nhận xét.
Quang Hiệp
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/giao-duc/202512/co-be-hat-tieu-chinh-phuc-giai-vang-toan-quoc-te-778789d/