Nguyễn Thị Nở sinh năm 2014, trong một gia đình dân tộc Tày nghèo khó, có 04 chị em. Bi kịch xảy ra khi em mới 07 tháng tuổi, bố qua đời đột ngột vì bạo bệnh, để lại mẹ em đơn thân gánh vác toàn bộ cuộc sống gia đình. Từ đó, mẹ em thay vai trò của người cha, là chỗ dựa duy nhất cho đàn con thơ dại. Cuộc sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy và những công việc làm thuê, làm mướn, thu nhập bấp bênh.
Dù hoàn cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, Nở luôn thể hiện tinh thần vượt khó đầy đáng quý. Em không chỉ là học sinh có kết quả học tập nổi bật, liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong nhiều năm, mà còn là một tấm gương sáng trong lao động và nếp sống đạo đức.
Sau giờ học, em không la cà chơi đùa như nhiều bạn đồng trang lứa mà tất tả về nhà nấu cơm, chăn gà, tưới rau, giúp mẹ những công việc nhẹ trong nhà. Hàng xóm ai cũng thương, cũng quý cô bé nhỏ thó nhưng lễ phép và biết nghĩ, biết thương người lớn. Nở luôn ngoan ngoãn, biết vâng lời mẹ và các chị; luôn giữ nụ cười hiền hậu, đầy lòng nhân ái.
Ngoài giờ học, Nở luôn phụ mẹ làm những công việc nhỏ trong nhà.
Không chỉ học giỏi, Nở còn đặc biệt yêu thích thể thao. Với môn đá cầu, em thực sự tỏa sáng. Em xuất sắc giành được nhiều thành tích như: Giải Nhất đơn nữ, Giải Nhì đôi nữ tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2023 -2024; Giải Ba đơn nữ, Giải Nhì đôi nữ tại Hội thi thể thao cấp huyện và Giải Ba đôi nam nữ tại Hội thi thể thao cấp tỉnh, năm học 2024 - 2025.
Ngoài ra, em còn tham gia hầu hết các hoạt động của lớp, của trường: Hội thi văn nghệ, thi nghi thức Đội, vẽ tranh, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, xâm hại trẻ em… Ở đâu có hoạt động vì cộng đồng, ở đó có Nguyễn Thị Nở, luôn hăng hái, khiêm nhường và trách nhiệm.
Cô giáo chủ nhiệm lớp 5, Trường Tiểu học Bình Văn, Ma Thị Ánh chia sẻ: “Em Nở không chỉ học giỏi mà còn sống rất tình cảm, thật thà và trách nhiệm. Dù gia cảnh vô cùng khó khăn, em chưa từng than vãn hay bỏ bê việc học. Trái lại, em luôn nở nụ cười, luôn cố gắng, và luôn lan tỏa sự tích cực đến bạn bè”.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Nguyễn Thị Nở thổ lộ: “Em ước trở thành vận động viên đá cầu chuyên nghiệp”.
Ước mơ của Nở truyền cảm hứng cho những đứa trẻ khác giống mình, dù khó khăn vẫn vươn lên bằng nghị lực và lòng tin vào chính mình. Chính vì ước mơ ấy, từng trang vở em cẩn thận giữ gìn, từng tiết học em chăm chú lắng nghe, và từng khó khăn em âm thầm vượt qua.
Nguyễn Thị Nở - cái tên mộc mạc như chính con người em, đang là nguồn cảm hứng thầm lặng nơi rẻo cao. Em là hạt giống tốt lành đang nảy mầm giữa vùng đất khô cằn, mang theo niềm tin rằng: Mọi đứa trẻ, dù sinh ra trong nghịch cảnh, đều xứng đáng được yêu thương, được chắp cánh ước mơ./.
Thanh Hảo