Năm 1992, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm, cô Mỹ Uyên trở về ngôi trường từng gắn bó với mình thuở học trò - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Với sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô nhanh chóng được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn trường; đồng thời, không ngừng trau dồi chuyên môn và đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy. Những danh hiệu như: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang là minh chứng cho sự tận tụy với nghề của cô.
Năm 2005, cô Uyên được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn trường, phụ trách mảng nữ công. Đến năm 2010, cô đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng Ban nữ công. Từ đây, cô bắt đầu hành trình mới - một người lãnh đạo Công đoàn tận tâm, đưa tổ chức Công đoàn trường vươn lên vị trí dẫn đầu Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhà.
Với phương châm “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, cô Mỹ Uyên và Ban Chấp hành CĐCS nhà trường đã phát động nhiều phong trào ủng hộ các quỹ như: Quỹ “Mái ấm công đoàn”, Quỹ “Khuyến học”, Quỹ “Chữ thập đỏ”, “Tết vì người nghèo”… Đặc biệt, Quỹ “Tiết kiệm - du lịch” không chỉ giúp CĐV có cơ hội du lịch dịp hè, mà còn hỗ trợ những trường hợp khó khăn đột xuất bằng các khoản vay không lãi suất.
Ngoài ra, CĐCS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu luôn có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống CĐV. Trong tháng 1-2025, CĐCS nhà trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi dành cho CĐV với Co.opmart Mỹ Tho; phối hợp với Trường Đại học Hoa Sen (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chuyển đổi số trong dạy học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thiết kế bài giảng và chống đạo văn”; chăm lo tết cho CĐV với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”.
Nhận xét về cô Mỹ Uyên, thầy Phạm Hoàng Lâm - Ủy viên Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang khẳng định: “Cô Uyên không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn là người thủ lĩnh Công đoàn tận tụy. Những sáng kiến, mô hình do cô đề xuất luôn mang tính thiết thực, giúp nâng cao đời sống CĐV và lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương trong nhà trường”.
Bên cạnh đó, CĐCS nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần như: Thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật, khiêu vũ tập thể, bóng chuyền hơi, bóng đá mini, đi bộ nhanh…
Những hoạt động này không chỉ giúp giáo viên thư giãn sau giờ dạy, mà còn gắn kết tình đồng nghiệp, tạo động lực cho công tác giảng dạy. Chính vì vậy, khi nhắc về CĐCS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, nhiều CĐV gọi bằng cụm từ “Công đoàn của tôi” hay “Công đoàn mình” rất đỗi thân thương.
Với những hoạt động thiết thực, CĐCS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu nhiều năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang; riêng cô Uyên được trao tặng nhiều Bằng khen, danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, được vinh danh trong Hội nghị biểu dương Trưởng Ban nữ công tiêu biểu toàn quốc. Đặc biệt, cô còn đạt giải Nhất Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi cấp tỉnh năm 2024.
Không chỉ quan tâm đến giáo viên, cô Mỹ Uyên còn là người đồng hành cùng học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Cô đã vận động nhiều cựu học sinh, mạnh thường quân đóng góp giúp đỡ nhiều em tiếp tục con đường học vấn. Chính sự chân thành của cô đã khiến nhiều học trò khi trưởng thành quay về đóng góp cho trường với tâm niệm “người đi trước rước người đi sau”.
Chia sẻ về cô Uyên, cô Trương Thị Ngọc Hoa, cán bộ thư viện của trường xúc động nói: “Từ ngày tôi về công tác, biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, cô Uyên không những dành những phần quà tết, suất tương trợ, mà còn nhiều lần trích tiền riêng giúp đỡ tôi. Đặc biệt, nhờ sự vận động của cô, tôi được nhận hỗ trợ từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” để xây nhà. Đối với tôi, cô không chỉ là một lãnh đạo Công đoàn, mà còn là một người chị, một người bạn tâm giao”.
Hơn 30 năm gắn bó với ngôi trường giàu truyền thống, cô Mỹ Uyên là nhà giáo tận tâm, là một thủ lĩnh Công đoàn mẫu mực. Sự tận tụy và tấm lòng nhân hậu của cô đã thắp lên niềm tin và động lực cho nhiều thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.
NGỌC VÂN