'Cô dâu phải là tôi': Màn phá đám cưới gây sốc của người yêu cũ

'Cô dâu phải là tôi': Màn phá đám cưới gây sốc của người yêu cũ
15 giờ trướcBài gốc
Mới đây, một câu chuyện "dở khóc dở cười" tại Hồ Nam (Trung Quốc) đã khiến dư luận xôn xao. Một người phụ nữ đã 8 lần từ chối lời cầu hôn của bạn trai. Tuy nhiên, khi anh cưới người khác, cô lại bất ngờ xuất hiện để "đòi công bằng".
Nhân vật chính là cô giáo tiểu học 38 tuổi tên Duyệt Duyệt. Tham gia chương trình "Tìm kiếm tình yêu" của đài Hồ Nam, Duyệt Duyệt nghẹn ngào chia sẻ, cô và bạn trai Tây Lễ Hầu đã yêu nhau 8 năm nhưng anh đột ngột cắt liên lạc nửa năm trước.
Mới đây, cô nghe tin anh sắp cưới người khác. Cô sốc nặng, không thể chấp nhận được sự thật này, thông tin từ Sohu.
Duyệt Duyệt tố người yêu phản bội. Ảnh: Sohu
Vào ngày cưới của Tây Lễ Hầu, Duyệt Duyệt mặc váy hồng tới thẳng nơi tổ chức hôn lễ. Khi đối mặt với cô dâu, Duyệt Duyệt lớn tiếng: “Anh ấy là bạn trai tôi, hôm nay cô dâu lẽ ra phải là tôi”.
Lời nói của Duyệt Duyệt khiến không khí lễ cưới trở nên căng thẳng. Nhiều khách mời ngỡ ngàng, còn gia đình chú rể tái mặt.
Tuy nhiên, Tây Lễ Hầu lập tức phản bác: “Tôi đã yêu cô 8 năm và cầu hôn cô 8 lần, lần nào cũng bị từ chối. Vậy giờ cô lấy tư cách gì đến đây phá đám cưới của tôi?”.
Lời phản bác của chú rể khiến dư luận chuyển hướng. Câu chuyện tình yêu kéo dài 8 năm với 8 lần cầu hôn bị từ chối, nay bất ngờ bị đưa lên sóng truyền hình và công khai trước công chúng.
Theo lời kể, Duyệt Duyệt là người có học thức, gia đình khá giả nên đặt tiêu chuẩn chọn bạn đời rất cao. Năm 30 tuổi, bố mẹ cô vô cùng lo lắng vì ở tuổi đó, con gái chưa có chồng gần như bị gọi là ế. Dù vậy, Duyệt Duyệt vẫn không hạ tiêu chí.
Trong một lần lên mạng tìm kiếm bạn trai, Duyệt Duyệt gặp được Tây Lễ Hầu. Cả hai nói chuyện trung thực, ngay cả ảnh gửi cho nhau, họ cũng không lấy ảnh đã qua chỉnh sửa. Sau nhiều lần nói chuyện, đôi bên cảm mến rồi yêu đương.
Ngay trong năm đầu yêu nhau, Lễ Hầu đã cầu hôn bạn gái. Nhưng Duyệt Duyệt từ chối vì cô cho rằng, tình yêu phải vượt qua thử thách. Đàn ông kiên trì cầu hôn bạn gái mới thể hiện được tình yêu chân thành.
Nếu ngay lần đầu cầu hôn đã nhận được sự đồng ý thì giá trị của cô rất thấp.
Tây Lễ Hầu cho rằng việc 2 người không liên lạc suốt 3 tháng là "ngầm" ý đã chia tay. Ảnh: Sohu
Có vẻ như dù Tây Lễ Hầu là giảng viên đại học, công việc ổn định nhưng vẫn chưa đạt đến "chuẩn mực" mà Duyệt Duyệt mong đợi. Để chiều lòng bạn gái, trong suốt 8 năm yêu nhau, năm nào Lễ Hầu cũng cầu hôn Duyệt Duyệt một lần.
Mỗi năm anh đều chuẩn bị chu đáo hoa, nhẫn và bữa tối lãng mạn nhưng lần nào Duyệt Duyệt cũng từ chối. Lý do cô đưa ra vẫn là: “Con gái cần có sự trân trọng, anh nên cầu hôn nhiều lần để chứng minh tình cảm”.
Nhưng sau nhiều lần thất vọng, đến lần cầu hôn thứ 8 bị từ chối, Tây Lễ Hầu quyết định dừng lại. Anh nhận ra mình không thể tiếp tục. Đúng lúc ấy, anh có cơ hội ra ngoài học nâng cao và nhân dịp này, anh đã suy nghĩ lại về mối quan hệ.
Anh cảm thấy chán cảnh phải chiều lòng bạn gái và dần rời xa Duyệt Duyệt. Tin nhắn thưa dần, câu trả lời cũng qua loa. Có khi, anh mất hút vài tháng không liên lạc. Đó là lý do Duyệt Duyệt nói suốt nửa năm, cô không biết tin tức gì của bạn trai.
Sau một thời gian, Lễ Hầu đi học về. Duyệt Duyệt nhìn thấy Lễ Hầu sánh đôi cùng với người phụ nữ khác, họ còn tính chuyện kết hôn.
Duyệt Duyệt cho rằng mình đã bị phản bội. Cô đã dành cả thanh xuân yêu Lễ Hầu vậy mà anh lại cưới người khác. Với cô, việc anh không chờ đợi mình là điều không thể chấp nhận.
Lễ Hầu lại cho rằng, Duyệt Duyệt nên hiểu tình cảm của hai người đã chấm dứt dù chưa từng có lời chia tay chính thức. 2-3 tháng không liên lạc chính là dấu hiệu của việc anh không còn tình cảm với cô và cả hai nên rút lui trong êm đẹp.
Bản thân anh cũng không thấy mình có lỗi bởi 8 năm qua đã sống hết mình với tình yêu, cầu hôn 8 lần bị từ chối. Lễ Hầu cho rằng không có lý do gì mình phải tiếp tục chuyện tình cảm như vậy.
Duyệt Duyệt đến "đòi công bằng" tại đám cưới của bạn trai cũ. Ảnh: Sohu
Không chỉ Duyệt Duyệt, Lễ Hầu cũng trải qua 8 năm tuổi trẻ, cũng mất 8 năm cho chuyện tình cảm này. Từ một chàng trai 32 tuổi, anh giờ đã trở thành một người đàn ông trung niên 40 tuổi.
Sau khi chương trình phát sóng, cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng Duyệt Duyệt đã quá đề cao bản thân, xem bạn trai như "kẻ dự bị". Khi anh quyết định buông tay thì cô lại không cam lòng.
Một số khác cho rằng cô không thực sự yêu anh, mà chỉ không chấp nhận việc anh yêu người khác.
Cuối cùng, Duyệt Duyệt phải chấp nhận nhìn người bạn trai 8 năm cưới vợ. Đó là điều cô không muốn nhưng cũng là sai lầm khi đã từ chối lời cầu hôn quá nhiều lần.
Câu chuyện này là bài học về sự chân thành trong tình yêu. Bạn hãy yêu bằng tất cả tấm lòng, đừng thử thách hay để đối phương chờ đợi trong vô vọng. Đừng để đến khi người ta rời đi rồi mới ân hận bởi khi đó, tất cả đã quá muộn.
Tú Linh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/co-dau-phai-la-toi-man-pha-dam-cuoi-gay-soc-cua-nguoi-yeu-cu-2408771.html