Tiết thể dục với các học sinh mặc áo in hình lá cờ Việt Nam.
Đồng phục thấm đẫm mồ hôi sau giờ thể dục, Ellias Fernandez cho biết cũng như các bạn học sinh trong trường, em có 2 bộ đồng phục mùa hè và 2 bộ đồng phục mùa đông, tất cả đều được in và thêu tên trường trên nền đỏ cùng ngôi sao vàng ở giữa - hình ảnh mà thầy cô và bố mẹ nói với em rằng đó là lá cờ của đất nước Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Mexico.
Lá cờ Việt Nam thắm đỏ trên đồng phục của Ellias Fernandez cũng như của gần 1.000 học sinh trường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ tạo nên một bức tranh đầy sắc màu trong lớp, trong tiết thể dục hay trên những nẻo đường quanh co lưng chừng núi khi tan học, mà còn góp phần làm đỏ thắm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Mexico trong suốt 50 năm qua.
Hiệu trưởng Marisol Nolasco Najera chụp ảnh chung cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico, bà Marisol Nolasco Najera - Hiệu trưởng trường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho biết kể từ khi bắt đầu công tác tại trường gần 20 năm trước, cái tên Việt Nam và hình ảnh đất nước xa xôi này đã trở nên quen thuộc với bà cũng như nhiều thế hệ giáo viên và học sinh tại mái trường nằm trên lưng chừng núi thuộc Iztapalapa - một trong những khu vực có mật độ dân cư đông nhất của thủ đô Mexico City.
Hướng về lá cờ Việt Nam và Mexico được đặt trang trọng trong tủ kính trong phòng hiệu trưởng, bà Marisol cho biết đây là hiện vật có từ khi trường được thành lập vào năm 1975, thời gian mà hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngay sau khi Việt Nam giành chiến thắng 30/4 thống nhất đất nước.
Kể từ đó, mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập quan hệ ngoại giao (19/5/1975) và cũng là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), cũng như những ngày lễ lớn của nhân dân Việt Nam, lãnh đạo trường luôn dành thời gian để nói chuyện với học sinh về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, cũng như mối quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia.
Giờ học tại Trường phổ thông mang tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Những câu chuyện về một dân tộc anh dũng, kiên cường trong các cuộc chiến chống ngoại xâm diễn ra trong hàng nghìn năm, cũng như những tấm gương bất khuất, anh hùng trong các cuộc kháng chiến luôn thu hút sự chú ý cao độ của học sinh. Đặc biệt, thân thế và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam luôn là tâm điểm trong các buổi nói chuyện.
Theo Hiệu trưởng Marisol Nolasco Najera, nhằm chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mexico (19/5/1975 - 19/5/2025), ngày từ cuối năm 2024, ban giám hiệu đã chỉ đạo việc tiến hành chỉnh trang cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, đồng thời yêu cầu học sinh giữ gìn, bảo quản tốt đồng phục cho những sự kiện lớn.
Học sinh lớp 5 mặc áo đồng phục in lá cờ Việt Nam.
Tại cuộc trao đổi với đại diện Đại sứ quán Việt Nam và phóng viên TTXVN tại Mexico, bà Marisol Nolasco Najera bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan đại diện Việt Nam, đặc biệt liên quan đến việc cung cấp các ấn phẩm văn hóa thông tin nhằm lan tỏa những giá trị Việt Nam đến học sinh cũng như cộng đồng dân cư trong khu vực.
Ôm chầm mẹ đang đợi ở cổng trường sau giờ học, Ellias Fernandez nói rằng hôm nay gặp mấy chú người Việt Nam tại trường rất vui. Cậu bé lớp 4 bày tỏ mong muốn đến thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm thủ đô Mexico City - vị lãnh tụ mà em mới chỉ được nghe qua những câu chuyện kể của thày cô trên lớp.
Các học sinh lớp 5 mặc áo đồng phục thêu hình lá cờ Việt Nam.
Giờ học của học sinh lớp 5 Trường phổ thông mang tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Escuela Primaria Republica Socialista de Vietnam).
Học sinh lớp 4 mặc áo đồng phục thêu cờ Việt Nam.
Một học sinh lớp 6 mặc áo đồng phục thêu cờ Việt Nam.
Nằm ở khu vực đồi núi thuộc quận Iztapalapa, nhiều học sinh sử dụng cáp treo để đến trường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tin, ảnh: Phi Hùng (PV TTXVN tại Mexico)