Yamal sa đà vào tiệc tùng sau khi nổi tiếng thế giới.
Bữa tiệc của ngôi sao sinh năm 2007 được miêu tả bắt đầu từ 0h đến 5h sáng ngày 14/11 tại một hộp đêm ở Barcelona có tên Luz de Gas. Cũng theo hãng tin Tây Ban Nha, bất kỳ ai tham gia bữa tiệc này đều không được sử dụng điện thoại. Ngoài ra, Yamal còn bố trí một khu vực "VIP", nơi chỉ có phụ nữ được vào.
"Ai đó hãy ngăn Yamal lại đi", một CĐV bất lực. "Laporta đã ở đâu khi Yamal mất phương hướng", fan thứ 2 tự hỏi. "Yamal đang đi vào vết xe đổ của Neymar", một người hâm mộ khác bình luận.
Bữa tiệc được Yamal tổ chức ngay sau khi cầu thủ này rời tuyển Tây Ban Nha vì chấn thương vùng háng, vấn đề anh chịu đựng suốt nhiều tháng qua. Điều khiến RFEF nổi giận là việc cầu thủ này tiến hành "thủ thuật xâm lấn bằng sóng tần số radio" ngay trong buổi sáng tập trung lên đội tuyển, mà không hề thông báo cho đội ngũ y tế quốc gia.
Yamal được khuyên nghỉ ngơi dài ngày để tránh tái phát chấn thương, nhưng sao trẻ 18 tuổi lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tổ chức tiệc tùng bên các cô gái nóng bỏng.
Thời gian gần đây, tài năng trẻ sinh năm 2007 liên tiếp đối mặt chỉ trích liên quan đến thái độ, sự thiếu chín chắn và hình ảnh cá nhân.
Tại Tây Ban Nha, nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong làng bóng đá công khai bày tỏ sự thất vọng với Yamal. Nhà báo Isaac Fouto thậm chí kêu gọi HLV Luis de la Fuente không triệu tập anh cho World Cup 2026, cáo buộc tiền đạo trẻ thiếu trung thành với "La Roja".
Cựu HLV tuyển Tây Ban Nha, Javier Clemente, cũng cho rằng Yamal khó vươn tới đẳng cấp lớn nếu không sớm cải thiện lối sống và hành vi ngoài sân cỏ.
Duy Anh