Trước đó trận đấu hôm 11/2 (giờ Hà Nội), người hâm mộ này từng tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi “Quỷ đỏ” thắng liền 5 trận trên mọi đấu trường.
Sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp của Man Utd, anh Illett tin rằng ‘thời khắc giải thoát’ đã đến. Anh chuẩn bị sẵn tông-đơ, mở buổi phát trực tiếp theo dõi trận đấu và giao lưu cùng người xem.
Buổi xem bóng đá trực tuyến cùng khán giả của Illett nhanh chóng thu hút hơn 150.000 người theo dõi, con số tăng lên khoảng 265.000 khi trận đấu khép lại.
Tuy nhiên, cảm xúc hào hứng ban đầu của anh nhanh chóng chuyển thành ‘chết lặng’.
Phút 50, Tomas Soucek đưa West Ham vượt lên dẫn trước, khiến cổ động viên Man Utd nổi tiếng này sững sờ.
Tomas Soucek ăn mừng bàn mở tỷ số cho West Ham. Benjamin Sesko ghi bàn thắng muộn, giật lại 1 điểm cho Man Utd.
Cổ động viên Frank Illett vẫn chưa thể cắt tóc trong suốt 500 ngày chờ đợi sau Man United hòa chủ nhà West Ham 1-1.
Niềm hy vọng được thắp lại không lâu sau đó khi Casemiro đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Thế nhưng, VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng do tiền vệ người Brazil rơi vào thế việt vị trong gang tấc.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90+6, khi Benjamin Sesko ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man Utd. Dẫu vậy, kết quả hòa vẫn chưa đủ để đội bóng áo đỏ chạm mốc 5 chiến thắng liên tiếp.
Benjamin Sesko ghi bàn thắng muộn, giật lại 1 điểm cho Man Utd.
Trên sóng trực tiếp, Frank Illett chỉ biết ôm đầu, lắc mái tóc xù trong tuyệt vọng và thừa nhận: “Tôi đã đi quá xa để có thể bỏ cuộc vào lúc này”.
Theo lời hứa, cổ động viên này sẽ chỉ “xuống tóc” nếu Man Utd thắng thêm 5 trận liên tiếp tiếp theo, khởi đầu bằng chuyến làm khách trên sân Everton ngày 24/2. Điều đó đồng nghĩa với việc quãng thời gian chờ đợi của anh nhiều khả năng còn kéo thêm dài nữa.
Thực tế, anh Frank Illett đã gần 2 năm chưa một lần bước chân vào tiệm cắt tóc. Lần gần nhất anh cắt tóc là vào tháng 10/2024. Sau 1 năm, mái tóc dài thêm hơn 18 cm và đến mốc 500 ngày, độ dài đã xấp xỉ 25 cm, biến anh trở thành “hiện tượng mạng xã hội” gắn liền với Man Utd.
Anh Illett chỉ biết ôm đầu bất lực, lắc mái tóc xù trong tuyệt vọng khi Man Utd không thể thắng trận thứ 5 liên tiếp.
Chia sẻ với truyền thông, Frank Illett khẳng định mình không “đổi đời” nhờ trào lưu này: “Tôi không phải triệu phú. Thu nhập của tôi không cao như nhiều người tưởng. Việc tôi giữ lời hứa không cắt tóc không phải vì tiền.”
Nói về những bất tiện trong sinh hoạt, cổ động viên Man Utd cho biết mái tóc dài thường xuyên che khuất tầm nhìn: “Khó chịu nhất là lúc không nhìn rõ. Tôi đeo kính nên gọng kính giúp giữ tóc lại phần nào nhưng nhiều khi vẫn rất bất tiện. Thành thật mà nói, mái tóc này thực sự cần được cắt đi.”
Như Yên