Cô gái bật khóc khi gặp người yêu là chiến sĩ diễu binh ở TP.HCM

Cô gái bật khóc khi gặp người yêu là chiến sĩ diễu binh ở TP.HCM
11 phút trướcBài gốc
Thanh Hương chờ bạn trai từ 13h vào ngày diễn ra lễ sơ duyệt. Ảnh: Linh Vũ.
Sau một hồi dáo dác tìm kiếm, Thanh Hương (sinh năm 2004) cũng tìm thấy bạn trai, chiến sĩ Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2002), thuộc lực lượng diễu binh khối nam sĩ quan Công an TP.HCM.
Sau cái ôm xúc động và bật khóc vì nhiều ngày không gặp mặt, Hương tranh thủ dùng chiếc quạt mini đem theo quạt mát cho người yêu trong tiết trời oi nóng chiều 25/4, trước thềm buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chia sẻ với Tri thức - Znews, Hương cho biết cô phải di chuyển từ nhà ở huyện Bình Chánh đến khu vực đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) từ sớm, có mặt lúc 13h để có giây phút ngắn ngủi gặp bạn trai trước khi anh tham gia sơ duyệt. Cô còn mang theo bó hoa nhỏ như lời động viên, cổ vũ nửa kia.
Hậu và Hương tranh thủ tâm sự trước khi anh phải tham gia sơ duyệt. Ảnh: Linh Vũ.
"May mắn là chúng tôi kịp gặp nhau. Tôi rất nhớ anh ấy vì vài tháng qua, thời gian anh tham gia tập luyện diễu binh cũng là khoảng thời gian chúng tôi tạm yêu xa", Hương bày tỏ.
Cô xót xa khi làn da người yêu sạm đi sau nhiều ngày tập luyện dưới nắng gắt, song cũng tự hào khi anh vinh dự được là một trong hàng nghìn chiến sĩ diễu binh lần này.
"Tôi mừng cho anh và thường động viên anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Hương nói.
Âu yếm nhìn bạn gái không rời, chiến sĩ Nguyễn Văn Hậu cho biết anh và nửa kia hẹn hò được khoảng 4 năm nay. Hơn 4 tháng qua cũng là khoảng thời gian yêu xa lâu nhất cả hai phải trải qua.
Thời gian qua, Hậu cũng không có nhiều thời gian sử dụng điện thoại vì phải tập trung tham gia huấn luyện, chỉ chủ yếu trò chuyện được với Hương vào cuối tuần.
Tranh thủ trước giờ tập trung cho buổi sơ duyệt, nam chiến sĩ trò chuyện với bạn gái ở một góc đường, chụp chung ảnh làm kỷ niệm. Về bó hoa bạn gái đem tới, anh hẹn cô sau sự kiện nhận lại và mới có thể đem về doanh trại.
Khi được phóng viên Tri Thức - Znews hỏi có điều gì muốn nhắn nhủ với bạn gái, hậu phương vững chắc ở nhà, chiến sĩ 23 tuổi ngắn gọn: "Anh yêu em".
Nhìn theo hình bóng bạn trai trở lại tập trung chuẩn bị cho sự kiện, Thanh Hương nghẹn ngào. Chỉ còn 5 ngày nữa, mọi sự cố gắng, nỗ lực của bạn trai cô và hàng nghìn đồng đội sẽ đến ngày hái quả, đánh dấu dịp kỷ niệm lớn của đất nước.
"Là hậu phương, thời gian qua tôi cũng từng vài lần tủi thân, cô đơn khi không có anh ấy bên cạnh. Nhưng tôi cũng hoàn toàn hiểu cho công việc, nhiệm vụ của anh. Sau lần này, chúng tôi 'bù đắp' lại những ngày xa nhau là được", cô chia sẻ.
Buổi sơ duyệt tối 25/4 là một trong ba mốc quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bên cạnh buổi tổng duyệt vào 27/4 và lễ chính thức vào 30/4.
Chương trình tối 25/4 sẽ mở đầu bằng màn trình diễn trống hội hoành tráng, kéo dài 7 phút mang tên “Bản hùng ca toàn thắng”, do 1.000 nghệ sĩ thuộc Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) thể hiện, bên cạnh màn diễu binh, diễu hành của các khối lực lượng.
Nữ chiến sĩ hát dưới cơn mưa bất chợt trước giờ sơ duyệt Hơn 18h30, khu vực diễn ra sơ duyệt diễu binh ở trung tâm TP.HCM đổ mưa. Dù vậy, với tinh thần phấn khởi và lòng tự hào dân tộc dâng cao, các chiến sĩ vẫn cùng nhau hát vang.
Ánh Hoàng - Linh Vũ
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/co-gai-bat-khoc-khi-gap-nguoi-yeu-la-chien-si-dieu-binh-o-tphcm-post1548756.html