Một thiếu nữ 15 tuổi tên Mae mới đây đã khiến cộng đồng mạng Reddit xôn xao sau khi chia sẻ câu chuyện bị từ chối trả tiền công trông trẻ chỉ vì mặc áo ba lỗ.
Vụ việc được đăng tải trên chuyên mục nổi tiếng R/AmIOverreacting và nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Theo ảnh chụp màn hình tin nhắn được chia sẻ trong bài đăng, Mae từng thường xuyên làm công việc trông trẻ cho một gia đình có lối sống bảo thủ và sùng đạo hơn so với gia đình cô. Khi phát hiện mình không được thanh toán sau nhiều ngày làm việc, cô đã nhắn tin lịch sự hỏi mẹ của các em nhỏ tên Marianne để làm rõ sự việc.
Tuy nhiên, phản hồi mà Mae nhận được khiến cô không khỏi sốc. Marianne cho rằng cô không xứng đáng được trả công vì đã mặc trang phục không phù hợp trong lúc trông trẻ. Mae giải thích rằng cô mặc một chiếc áo nỉ khoác ngoài áo ba lỗ trong phần lớn thời gian, chỉ cởi ra khi chơi đùa cùng các bé. Cô cho biết mình chọn trang phục thoải mái gồm áo ba lỗ và quần nỉ để tiện vận động khi chơi cùng trẻ nhỏ.
Chiếc áo ba lỗ Mae mặc là sản phẩm đang được ưa chuộng bởi các cô gái. (Ảnh: Reddit)
Chiếc áo bị cho là thiếu đứng đắn hóa ra chỉ là một chiếc áo ba lỗ Skylar bình thường của thương hiệu Brandy Melville. Dù vậy, Mae vẫn gửi lời xin lỗi chân thành nếu đã vô tình khiến gia đình cảm thấy khó chịu.
Phản ứng trước lý do từ chối trả tiền, cộng đồng Reddit bày tỏ phẫn nộ. "Nếu họ có vấn đề với trang phục của Mae, họ nên nói trước hoặc từ chối thuê, chứ không phải để cô làm đủ 7 tiếng rồi không trả tiền", một người dùng bức xúc. Nhiều người cũng chỉ ra mức lương mà Mae đề nghị – 75 USD cho buổi trông trẻ – là thấp hơn mặt bằng chung cho hai đứa trẻ, càng khiến hành động của Marianne bị chỉ trích dữ dội.
Sau khi bài đăng lan truyền rộng rãi, Mae tiếp tục cập nhật diễn biến. Do Marianne không phản hồi, Mae đã nhờ mẹ mình gửi email tới gia đình Marianne để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, cả email cũng bị phớt lờ. Không từ bỏ, cô thiếu nữ gửi thêm một tin nhắn, lần này khẳng định rõ: "Chúng ta chưa từng thỏa thuận gì về quy định trang phục. Tôi nghĩ việc nuốt lời là không công bằng".
Marianne đáp trả bằng những lời mang tính công kích cá nhân, nói rằng thất vọng khi Mae đang trở thành một phiên bản khác của mẹ mình, và cầu nguyện rằng Mae sẽ thay đổi. Marianne cũng khẳng định sẽ không thuê Mae trông trẻ nữa.
Dẫu vậy, kết quả cuối cùng vẫn nghiêng về phía Mae khi chồng của Marianne đã chuyển đầy đủ số tiền 150 USD cho cô gái trẻ.
Câu chuyện của Mae không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn là bài học về việc đứng lên đòi quyền lợi chính đáng, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.
Quốc Tiệp (theo nypost.com)