Không giống nhiều bạn trẻ khác, Nguyễn Anh Thơ (sinh năm 2002, Bắc Ninh) du xuân trẩy hội đầu năm mới đặc biệt. Cô gái này gây sốt trên mạng xã hội khi xuất hiện ở các lễ hội khắp tỉnh Bắc Ninh và các địa phương lân cận để... đấu vật, trong đó đa số là so tài với các đô vật nam.
"Em mới đấu vật ở hội làng từ năm ngoái. Mới đầu, cảm giác rất hồi hộp vì mọi người đến xem đông quá. Năm nay, từ Tết đến giờ em tham gia hơn 10 lễ hội rồi. Bản thân em có sức khỏe khá tốt nên có thể đi liên tục, sau mỗi trận vật chắc chỉ mất 2-3 tiếng hồi sức thôi", Anh Thơ chia sẻ.
Nữ đô vật sinh năm 2002 gây sốt khi so tài với nhà vô địch SEA Games Đào Hồng Sơn.
Không phải những bộ váy điệu đà, cô gái 21 tuổi đến hội làng mang theo bộ quần áo chuyên dụng để… lao vào sới vật. Cô vốn là vận động viên được đào tạo ở môn vật, sau đó chuyển sang bóng chuyền. Hiện tại, Anh Thơ không còn theo thể thao chuyên nghiệp.
Cái tên Anh Thơ nổi tiếng ở hội làng còn nhiều hơn cả ở các giải đấu thể thao chính quy. Đoạn video nữ đô vật so tài với nhà vô địch SEA Games Đào Hồng Sơn gây “bão” trên mạng xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Kể từ lúc đó, cứ khi nào Anh Thơ đăng bài lên Facebook là có hàng nghìn lượt tương tác.
“Lúc đầu, em cũng hơi sợ và ngại ngùng khi nữ đấu với nam, nhưng khi bước vào sới và so tài với các đô thì chỉ tập trung vào chuyên môn, không còn lo lắng nữa. Được mọi người chú ý nhiều đến vậy cũng rất thú vị”, Anh Thơ cho biết.
“Thỉnh thoảng em cũng hơi lo lắng vì khi đấu vật là có đụng chạm về cơ thể, lỡ không may gặp phải ai có ý đồ xấu. Mỗi khi đi hội làng để đấu vật, em luôn rủ thêm một người bạn đi cùng để có gì xảy ra còn bảo vệ mình”.
Nhan sắc đời thường của Anh Thơ.
Hầu hết các hội vật làng bây giờ đều thuê đội ngũ quay phim, chụp ảnh và phát livestream trên mạng xã hội. Ngoài ra, các đô vật nam được xếp cặp vào đấu giao lưu nam-nữ đa phần cũng là người địa phương có lai lịch rõ ràng và những gương mặt có tiếng trong giới vật. Điều này giúp Anh Thơ và những đô vật nữ khác có thể an tâm và tự tin lên sới.
Thông thường, các cặp đấu kiểu này mang tính biểu diễn là chính. Đấu giao lưu thì không có giải thưởng lớn. Tuy nhiên, dân làng đến xem đấu vật rất nhiều người “lì xì” tại chỗ cho các đô vật. Có người tặng 50 nghìn, 100 nghìn, thậm chí 500 nghìn đồng đến tiền triệu cũng có.
Anh Thơ mới khoe lên Facebook khoản thu nhập bất ngờ lên đến hơn 50 triệu đồng từ việc đi du xuân ở các hội làng. Cô nàng không chỉ đấu vật mà còn thi đấu bóng chuyền. Hầu hết lễ hội ở Bắc Ninh và các địa phương lân cận đều có ít nhất một trong 2 môn thể thao này.
Cô nàng có chiều cao 1m72 không ngại đấu vật với trai làng tại các lễ hội.
“Khoản tiền thu được từ mùa lệ hội còn lớn hơn cả lương thưởng từ ăn tập. Mọi người thưởng cho em và các đô vật rất nhiều sau mỗi trận đấu”, Anh Thơ chia sẻ.
Những màn “mưa tiền thưởng” đương nhiên là món quà hấp dẫn đối với các đô vật cả dân chuyên lẫn phong trào. Đối với Anh Thơ, niềm vui trên các sới vật còn mang ý nghĩa tinh thần.
“Em cũng muốn thử sức ở nhiều môn thể thao vì từ nhỏ đã ưa chạy nhảy, nhưng đối với em môn vật vẫn là cái duyên. Vật cổ truyền, vật dân tộc cũng là nét đặc biệt trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Vì thế, dù không còn thi đấu nữa, em vẫn tham gia cùng các đô khác ở hội làng để góp phần gìn giữ truyền thống”, Anh Thơ chia sẻ.