Cô gái gây sốc khi chụp ảnh tốt nghiệp bên con 'thủy quái' dài 4 mét

Cô gái gây sốc khi chụp ảnh tốt nghiệp bên con 'thủy quái' dài 4 mét
5 giờ trướcBài gốc
Một bộ ảnh tốt nghiệp tưởng chừng chỉ để lưu giữ thanh xuân lại bất ngờ khiến mạng xã hội "dậy sóng" vì quá mạo hiểm. Nhân vật chính là cô gái 22 tuổi đến từ bang Texas (Mỹ), khi quyết định chụp ảnh cùng một con cá sấu khổng lồ dài hơn 4 mét, thậm chí còn táo bạo thực hiện màn "khóa môi" đầy thót tim với loài bò sát nguy hiểm này.
Theo truyền thông Mỹ, cô gái tên Kat Daley vừa tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên tại McNeese State University. Thay vì lựa chọn concept chụp ảnh truyền thống như nhiều sinh viên khác, Kat Daley quyết định tạo dấu ấn đặc biệt bằng việc xuất hiện bên cạnh chú cá sấu nổi tiếng mang tên "Big Al".
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Kat Daley diện váy xanh đậm cùng áo cử nhân, đứng sát mép nước cạnh con cá sấu dài khoảng 4,2 mét. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc cô cúi sát đầu, gần như chạm môi vào miệng cá sấu. Ngoài ra, cô còn đặt mũ tốt nghiệp lên phần mũi của con vật, tạo nên những khung hình vừa độc đáo vừa khiến người xem "đứng tim".
Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bộ ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Nhiều người không khỏi kinh ngạc trước sự gan dạ của nữ sinh 22 tuổi. Một số bình luận hài hước cho rằng: "Đây là ảnh tốt nghiệp hay thử thách sinh tồn?", "Chỉ cần cá sấu mất bình tĩnh là khỏi nhận bằng luôn!" hay "Suýt chút nữa là không kịp bước vào đời".
Tuy nhiên, trái với phản ứng lo lắng từ cộng đồng mạng, Kat Daley lại tỏ ra vô cùng bình thản. Cô cho biết bản thân đã tiếp xúc với động vật hoang dã từ khi còn nhỏ và bắt đầu tham gia công tác bảo tồn từ năm 7 tuổi. Hiện tại, cô đang làm việc tại Gator Country - khu bảo tồn cá sấu nổi tiếng ở Texas, nên việc tiếp xúc với cá sấu đã trở thành chuyện quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.
Kat Daley chia sẻ rằng cô thực hiện bộ ảnh không chỉ để lưu giữ kỷ niệm tốt nghiệp theo cách đặc biệt nhất, mà còn muốn thay đổi góc nhìn của mọi người về loài cá sấu. Theo cô, nhiều người thường mặc định chúng hung dữ và luôn sẵn sàng tấn công con người, nhưng thực tế, nếu không bị khiêu khích hay đe dọa, cá sấu thường sẽ không chủ động gây nguy hiểm.
Nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh là Laura Oglesbee cũng tiết lộ rằng toàn bộ quá trình diễn ra khá an toàn vì Kat Daley có kinh nghiệm làm việc với động vật hoang dã. Con cá sấu tham gia chụp hình cũng được chăm sóc, huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp từ lâu, không phải cá thể hoang dã bị bắt ngẫu nhiên ngoài tự nhiên.
Được biết, khu bảo tồn Gator Country rộng khoảng 15 mẫu Anh và hiện nuôi dưỡng khoảng 450 con cá sấu. Đây cũng là một trong những trung tâm tiếp nhận cá sấu "có vấn đề" lớn nhất bang Texas.
Khi được hỏi về dự định sau tốt nghiệp, Kat Daley hài hước cho biết cô chưa có ý định đổi nghề, bởi công việc hiện tại chính là giấc mơ mà mình theo đuổi từ bé. Với nhiều người, bộ ảnh này có thể là "màn cược mạng", nhưng với Kat Daley, đó đơn giản chỉ là cách cô đánh dấu cột mốc trưởng thành theo đúng cá tính của mình.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/co-gai-gay-soc-khi-chup-anh-tot-nghiep-ben-con-thuy-quai-dai-4-met-202605190024292769.html